-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
31/08/2020 14:32LaLiga làm khó, Messi còn có 'cửa' rời Barca?
Ban tổ chức LaLiga vừa ra tuyên bố đanh thép: Lionel Messi phải tôn trọng hợp đồng với CLB chủ quản, đáo hạn vào tháng 6/2021. Khẳng định từ LaLiga không có giá trị pháp lý. Barca và Messi sẽ phải đưa nhau ra tòa nếu không thể giải quyết nội bộ.
Tuy nhiên, động thái từ ban tổ chức giải cho thấy Barca sẽ có thêm đồng minh trong cuộc chiến pháp lý này. LaLiga quyết giữ Messi bằng được.

Vì sao LaLiga cần Messi?
"Leo (Messi) là cầu thủ giỏi nhất lịch sử bóng đá. Cậu ấy chơi tuyệt hay trong 16 mùa giải và luôn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Số 10 (số áo của Messi) luôn phản ánh phẩm chất tốt nhất, cực đại nhất. Messi là số một trong lịch sử".
Đó là phát biểu của Chủ tịch LaLiga, ông Javier Tebas về Messi cách đây gần một năm. Messi được khen là bình thường. Phát biểu của Tebas cũng không có gì nổi bật, chỉ trừ một chuyện khá kỳ dị: Tebas là fan của Messi và Real Madrid. Ông từng đề xuất đặt tên Messi cho giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa", như cách tri ân huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử.
Là CĐV của Messi, Tebas không muốn siêu sao này rời LaLiga. Ở cương vị Chủ tịch LaLiga, Tebas càng phải giữ. Lý do là gì, Tebas đã trả lời trước báo giới.
"Sự ra đi của Cristiano (Ronaldo), dù khiến Madrid phiền lòng, thì cũng không để lại hiệu ứng gì lớn bởi LaLiga đã có nhiều năm khẳng định thương hiệu nhờ những cầu thủ hàng đầu. Nhưng Messi thì khác. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất lịch sử. Chúng tôi may mắn khi Messi ở LaLiga".

Tebas nói riêng và LaLiga nói chung sẽ làm mọi cách để cản Messi ra đi. Hoặc ít nhất là nếu ra đi, cũng không phải theo cách này. Sau giai đoạn thống trị của các đội Tây Ban Nha ở Champions League (Real, Barca, Atletico Madrid) và Europa League (Sevilla), LaLiga đang trầm lặng. Họ cần một cú hích. Đó không bao giờ là việc Messi rời đi.
Theo một số nguồn tin, LaLiga đang đàm phán hợp đồng truyền hình, mà việc có hay không có Messi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu hình ảnh. Tên tuổi Messi và LaLiga đã gắn chặt vào nhau trong hơn một thập kỷ.
Messi có thể sống tốt, mang lại nguồn lợi lớn cho bất cứ giải nào anh chuyển đến, nhưng LaLiga khó giữ được vị thế khi ngôi sao số 1 ra đi. Mất 2 cầu thủ hàng đầu trong 2 năm (Ronaldo sang Juventus năm 2018) là thử thách quá lớn.
Do đó, thông báo khẳng định Messi cần tôn trọng điều khoản hợp đồng với Barca từ LaLiga là dễ hiểu. Nếu vụ việc bị đẩy ra tòa, Barca sẽ có LaLiga đứng phía sau hậu thuẫn, đẩy đội ngũ của Messi vào thế bất lợi.

Messi có "vũ khí bí mật"
Đài phát thanh Cadena SER và Onda Cero đồng loạt đưa tin: Messi và đội ngũ luật sư đã tìm ra điều khoản cho phép cầu thủ này ra đi tự do. Đây sẽ là điều khoản giúp Messi có lợi thế trên bàn đàm phán với Barca.
Thông tin của Cadena SER càng có giá trị khi phóng viên của đài này đã tiếp cận được hợp đồng của Messi để phân tích. Dù cuộc chiến giữa Barca và Messi có ngả sang bên nào, đây cũng là trường hợp có thể lấy làm hình mẫu cho những cầu thủ muốn ra đi khi còn hợp đồng sau này, tương tự luật Bosman trước đây.
Barca và Messi không muốn lôi nhau ra tòa. Ban lãnh đạo Barca muốn thu lại càng nhiều tiền càng tốt từ Messi để trả nợ, bù đắp phần lỗ sau những mùa chuyển nhượng thất bại. Do đó, nếu không bán được Messi với giá cao, Chủ tịch Bartomeu thà giữ siêu sao người Argentina ở lại để đội nhà không thiệt hại về phần hình ảnh.

Tuy nhiên, với những cống hiến trong 16 năm, Messi xứng đáng được Barca đối xử tử tế hơn, thay vì o ép kiểu "cạn tàu ráo máng". Những đóng góp không biết mệt mỏi của Messi đã giúp Barca lên đỉnh vinh quang, hoặc ít nhất là che khuất đi những kém cỏi thượng tầng do chính Chủ tịch Josep Bartomeu cùng các cộng sự gây ra.
Messi xứng đáng có cái kết tốt hơn. Phải đấu đá với chính đội bóng gắn bó từ thuở ấu thơ là bi kịch với bất cứ cầu thủ nào, càng cay đắng hơn nếu đó là Messi.
Nếu quyết giữ Messi ở lại, Barca sẽ chỉ có cầu thủ này ở "phần xác". Hành động từ chối kiểm tra y tế với CLB cho thấy Messi không khao khát gắn bó với sân Camp Nou. Messi ở lại, Barca vẫn mất 100 triệu euro, nhưng còn lâu mới có được Messi ở phiên bản tốt nhất. Mùa hè năm sau, đằng nào họ cũng mất trắng siêu sao này.
Bán Messi với mức giá "chấp nhận được" có lẽ là giải pháp tốt cho tất cả. Barca cần hiểu Messi luôn yêu mến họ. Chính sự đổ vỡ thượng tầng với những cuộc đấu đá quyền lực cùng "trò bẩn" từ ban lãnh đạo đã đẩy Messi đến quyết định cực chẳng đã này.
Theo Hồng Nam (VTC.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





