Sau khi tỏa sáng với một bàn thắng đẹp mắt trong trận hòa 3-3 giữa Barcelona và Club Brugge, Lamine Yamal không chỉ gây chú ý bởi phong độ thăng hoa mà còn khiến dư luận dậy sóng với tuyên bố đầy quyết liệt nhằm đáp trả những tin đồn xoay quanh chấn thương và đời sống cá nhân của mình.

Trong chuyến làm khách tại Bỉ ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1, tờ Mundo Deportivo nhận định “phiên bản tốt nhất của Lamine Yamal đã trở lại”. Ngôi sao trẻ dường như đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương háng và chơi bùng nổ khi là điểm sáng hiếm hoi của Barca trong trận hòa được xem như thất bại này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalonia ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Yamal — người ghi một siêu phẩm gỡ hòa 2-2 và góp phần gián tiếp vào bàn phản lưới của đội chủ nhà — mới có thể giữ lại một điểm.

Dù kết quả khiến Barca thất vọng, nhưng sự hồi sinh mạnh mẽ của Yamal mang đến tín hiệu tích cực cho đội bóng. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp cầu thủ trẻ ghi bàn, sau khi anh công khai chia tay bạn gái hơn mình bảy tuổi — một chi tiết từng khiến mạng xã hội xôn xao.

Lamine Yamal mundo 6.jpeg
Phiên bản Lamine Yamal tốt nhất trở lại ở trận đấu Barca 3-3 Club Brugge. Ảnh: Mundo

Trước những lời đồn thổi về chấn thương và tâm lý cá nhân, Lamine Yamal đã thẳng thắn phản bác ngay sau trận đấu:

“Người ta nói đủ điều về chấn thương xương mu của tôi, rằng tôi buồn, tôi mất động lực... Tất cả đều là dối trá. Tôi không để tâm đến những câu chuyện thêu dệt đó. Điều quan trọng là tôi biết mình có thể trở lại với phong độ tốt nhất.”

Khi được hỏi về khả năng bị la ó trên sân, Yamal bình thản đáp: “Nếu họ la ó tôi, điều đó chỉ chứng tỏ họ biết tôi là cầu thủ có ảnh hưởng trong trận đấu.”

Sau bàn thắng đẳng cấp vào lưới Club Brugge, nhiều người tiếp tục ví anh với Lionel Messi. Tuy nhiên, Yamal khẳng định anh không muốn bị so sánh:
“Messi đã ghi vô số bàn thắng tuyệt vời, tôi không thể so bì với anh ấy. Tôi chỉ muốn trở thành chính mình, nỗ lực cải thiện từng ngày và ghi thêm nhiều bàn thắng như thế trong tương lai.”

Lamine Yamal FCB 6.jpg
Yamal tuyên bố những gì người ta nói về anh thời gian qua "tất cả đều là dối trá". Ảnh: FCB

Nhìn lại trận đấu, Yamal không giấu được sự tiếc nuối: “Chúng tôi đáng ra phải thắng. Club Brugge là đội mạnh và sân đấu của họ rất khắc nghiệt, nhưng để thủng lưới đến ba bàn là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi là Barca, và Barca luôn phải hướng đến chiến thắng.”

Phong độ chói sáng cùng phát ngôn mạnh mẽ của Yamal cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của tài năng trẻ này – người đang từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong màu áo Barcelona.

Theo PV (SHTT)