-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
01/05/2025 15:10Lamine Yamal phá kỷ lục của Mbappe
Trong trận bán kết lượt đi giữa Barcelona và Inter Milan kết thúc với tỷ số hòa 3-3, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha đã ghi dấu ấn đậm nét với một bàn thắng đẳng cấp, đồng thời phá vỡ kỷ lục của Kylian Mbappe.
Với 17 tuổi 291 ngày, Yamal trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi thứ hai trong lịch sử được đá chính ở bán kết Champions League. Trước đó, người duy nhất làm được điều này là Julian Draxler (17 tuổi 226 ngày) khi ra sân cho Schalke gặp MU tại Old Trafford vào năm 2011.
Không chỉ vậy, trận đấu với Inter Milan cũng là lần ra sân thứ 100 của Yamal trong màu áo Barcelona - một con số khó tin đối với một cầu thủ chưa tròn 18 tuổi. Trong 99 trận trước đó, tài năng trẻ xứ Catalunya đã ghi 21 bàn, kiến tạo 33 lần và chinh phục hàng loạt kỷ lục tại La Liga cũng như đấu trường châu Âu.
Trên sân nhà Olimpico Lluis Companys đêm qua, Yamal tiếp tục khiến khán giả mãn nhãn với một pha lập công tuyệt đẹp cùng hai lần đưa bóng dội xà ngang Inter Milan. Pha ghi bàn này giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở bán kết Champions League, phá kỷ lục của Mbappe (18 tuổi 140 ngày) thiết lập năm 2017.
Không chỉ Yamal, trận hòa kịch tính với Inter còn chứng kiến một dấu mốc lịch sử khác thuộc về Raphinha. Với đường kiến tạo cho Ferran Torres gỡ hòa 2-2 cuối hiệp một, Raphinha đã có 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Champions League mùa này (tính cả bàn thắng lẫn kiến tạo). Anh trở thành cầu thủ người Brazil đầu tiên và cũng là cầu thủ Barca đầu tiên làm được điều này trong một mùa giải Champions League.
Trận lượt về tại sân Giuseppe Meazza hứa hẹn sẽ là màn tái đấu nghẹt thở giữa hai gã khổng lồ châu Âu, khi mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ sau 90 phút điên rồ tại trên đất Tây Ban Nha.
Theo Thiên Bình (VietNamNet)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (1 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (2 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (3 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)