-
Bộ Công an kết luận gì về vai trò của Sen Vàng và “bà trùm hoa hậu” trong vụ kẹo Kera?
-
Bố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho con
-
Giá điện điều chỉnh thế nào nếu phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN?
-
Vợ Phó Giám đốc VFC sau 14 năm hôn nhân: Sao lại có thể như thế này?
-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
Thể thao
17/08/2025 08:20Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi
Sân Son Moix chật cứng hơn 26.000 khán giả đã chứng kiến màn vùi dập của đội khách Barcelona trước các cầu thủ con cưng, cho dù Mallorca đã thi đấu đầy nỗ lực trong cả trận đấu.
Barcelona chủ động kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ với đội hình tấn công "khủng" gồm bộ ba Raphinha, Ferran Torres và Lamine Yamal. Phút thứ 7, Lamine Yamal đoạt bóng từ hậu vệ đối phương, chuyền bóng chính xác vào trung lộ để Raphinha ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thắng thứ hai của Barcelona đến ở phút 23 sau khi Ferran Torres lập công trong một tình huống gây tranh cãi.
Có vẻ như một cầu thủ Mallorca chấn thương nằm sân nhưng trận đấu vẫn tiếp diễn và Torres tận dụng thời cơ để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trước sự phản ứng dữ dội của cả khán giả lẫn cầu thủ Mallorca.

Trước khi hiệp một khép lại, Mallorca còn chịu thiệt thòi nặng nề khi hai cầu thủ liên tiếp bị truất quyền thi đấu: Manu Morlanes nhận thẻ vàng thứ hai, trong khi Vedat Muriqi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Joan Garcia.

Sang hiệp hai, dù nắm ưu thế và chơi hơn người, Barcelona lại thi đấu khá nhạt, thiếu tích cực. Dù vậy, ở phút bù giờ 90+4, Lamine Yamal lại tỏa sáng khi nhận đường chuyền của Gavi, đi bóng rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách.

Dẫu thắng đậm, HLV Hansi Flick không hài lòng với đội bóng dưới quyền. Ông đánh giá Barcelona chỉ chơi đạt "50% năng lực" và nhấn mạnh cho dù đối thủ chỉ còn chín người, Barca vẫn phải giữ nhịp độ để kiểm soát trận đấu tốt hơn.
Đáng chú ý, thủ môn Joan García đã có màn ra mắt đầy ấn tượng cho Barca dù phải đối mặt tình huống va chạm mạnh với Muriqi và bị chấn thương nhẹ ngay trong hiệp một. Anh vẫn vững vàng giữ sạch mành lưới, mang lại sự an tâm dưới khung gỗ.

Chiến thắng 3-0 giúp Barcelona giành trọn 3 điểm, khởi đầu suôn sẻ và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng La Liga. Với phong độ đầy hứa hẹn từ Yamal cùng bộ đôi Raphinha và Torres, Barca đã gửi thông điệp rõ ràng: Họ vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.








- Sao nữ tưng tửng nhất showbiz: Vừa hầu toà chấn động MXH, nay phát hiện ra vỉa hè đốt nhang bán đồ (50 phút trước)
- Người đàn ông đánh chết bạn gái, phi tang xác xuống kênh ở Tây Ninh (1 giờ trước)
- Chia tay đòi quà, Nam thanh niên dùng dao cướp điện thọai bạn gái cũ (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng theo kịch bản nghẹt thở, HLV Kim Sang-sik đón tin vui trước giải đấu lớn (1 giờ trước)
- Đưa con đi chơi bằng ô tô rồi đỗ xe ở bờ sông, bố ra ngoài hút thuốc, ít phút sau thì xảy ra thảm kịch (2 giờ trước)
- YouTuber gây bão với clip 48 phút nói về "nàng thơ" Thạch Trang là ai? (2 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn - kẻ hành hung người đi đường (2 giờ trước)
- 5 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (2 giờ trước)
- Tổng Công ty Điện lực TP HCM nói gì khi người dân tự lắp công tơ điện để đối chứng? (3 giờ trước)
- HOT: Mưa Đỏ chính thức lật đổ Trấn Thành, chiếm top 1 doanh thu cao nhất Việt Nam (3 giờ trước)




