-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thể thao
15/09/2020 03:30Lampard giải thích lý do bỏ qua Kai Havertz, trao số 10 cho Pulisic
Chiếc áo số 10 được xem là dành cho những cầu thủ quan trọng ở Chelsea trong những mùa giải gần đây. Từ Juan Mata tới Eden Hazard và mùa giải gần nhất là Willian, cầu thủ vừa chuyển sang Arsenal dưới dạng chuyển nhượng tự do.
Khi Kai Havertz cập bến Stamford Bridge với mức giá 75 triệu Euro, nhiều người cho rằng sao trẻ người Đức sẽ là người tiếp quản chiếc áo số 10. Tuy nhiên, HLV Frank Lampard đã trao số áo này cho Christian Pulisic. Trong khi đó, bom tấn Kai Havertz lựa chọn số áo yêu thích của mình là 29.

Lý giải về quyết định này, thuyền trưởng Chelsea cho biết: "Tôi muốn Pulisic mặc áo số 10 vì tôi cảm thấy cậu ấy xứng đáng với nó, và bản thân cậu ấy cũng muốn như vậy".
"Khi Pulisic đến vào năm ngoái, Willian là người đã chờ đợi từ rất lâu để mặc áo số 10 và tôi nghĩ Willian nên được chọn với kinh nghiệm của cậu ấy. Khi số áo này bỏ trống một lần nữa, cơ hội đã đến với Pulisic. Những gì cậu ấy thể hiện trong năm đầu tiên cho thấy cậu ấy xứng đáng lấy số áo này và có thể phát huy nó".
"Tôi biết áo số 10 có ý nghĩa rất lớn trong đội bóng và chắc chắn có nhiều người muốn thử sức, nhưng tôi muốn Pulisic mặc nó, và tôi thực sự rất hài lòng khi gọi điện thông báo cho cậu ấy về việc này".
"Tôi phải gọi điện vì khi đó Pulisic đang ở nhà riêng, và tôi có thể cảm thấy cậu ấy rất hạnh phúc khi được chọn. Tôi nghĩ Pulisic đã được tiếp thêm một chút động lực cũng như sự tự tin, rằng cậu ấy là số 10 ở đây. Tất nhiên, cậu ấy cũng phải chịu thêm trách nhiệm và áp lực, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn với cậu ấy".
Vào đêm nay, Chelsea sẽ khởi đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh với chuyến làm khách trên sân Brighton. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h15 ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam).
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (17:13)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (50 phút trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (1 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (1 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (1 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (2 giờ trước)