-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thể thao
20/05/2023 16:00Lampard sẵn sàng 'làm nền' cho ngày đăng quang của Man City
Man.City đã sẵn sàng để giành chức vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp và thứ 5 sau 6 năm vào Chủ nhật này nếu họ đánh bại Chelsea tại Etihad, cũng là khởi đầu cho “cú ăn ba” thần thánh sẽ đưa họ sánh ngang chiến tích của kình địch Man.United làm được năm 1999. HLV Lampard nhận xét về đối thủ: “Tôi không biết về đội bóng vĩ đại nhất từ trước đến nay, nhưng Man.City rõ ràng là một đội bóng tuyệt vời và họ đã thi đấu tốt trong một khoảng thời gian dài. Họ đang tiến rất gần đến việc trở thành đội bóng vĩ đại nhất, đặc biệt nếu họ vô địch Champions League... Với phong độ của họ, bạn sẽ không muốn đặt cược vào bất cứ điều gì chống lại họ. Tôi nghĩ họ là đội hay nhất của bóng đá thế giới. Điều đó có tốt cho bóng đá Anh không? Vâng, tại sao không? Phần còn lại của giải đấu phải cố gắng đạt được tiêu chuẩn đó”.
Thậm chí, Man.City có thể đã biết mình là nhà vô địch khi bước ra sân Etihad vào Chủ nhật. Arsenal hiện kém ngôi đầu của Man.City đến 4 điểm trước 2 trận đấu cuối của mình. Nếu Pháo thủ thua tại Nottingham Forest vào thứ Bảy, chức vô địch chắc chắn thuộc về Man.City. Tương tự, một trận hòa cũng không thể thay đổi gì nhiều vì Man.City đang có hiệu số bàn thắng-bại quá vượt trội (+61 so với +41).
HLV Lampard cũng tiết lộ ông muốn đưa tiền đạo Erling Haaland tới sân Stamford Bridge trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea trong giai đoạn 2009 đến 2021. Tuyển thủ 22 tuổi người Na Uy sau đó đã gia nhập Man.City từ Borussia Dortmund vào đầu mùa giải này, và ngay lập tức ghi được 52 bàn trên mọi đấu trường, bao gồm 36 bàn thắng ở giải vô địch quốc nội - nhiều bằng toàn đội Chelsea làm được cho đến nay - và cũng là kỷ lục ghi bàn mới của kỷ nguyên Premier League.
“Tôi rất tôn trọng Erling với tư cách là một cầu thủ, là một người mà tôi đã cố gắng mang về Chelsea trong lần đầu tiên tôi đến đây”, Lampard nói “Tôi biết cậu ấy đặc biệt, tôi tin cậu ấy sẽ thích nghi ngay lập tức và thể hiện đẳng cấp của mình. Tôi không biết liệu cậu ấy có muốn đến Chelsea hay không nhưng tôi là một fan hâm mộ lớn. Tôi cũng không chắc mọi nơi khác trong CLB có muốn làm điều đó không. Nhưng tôi biết bản thân đã cố gắng hết sức”.
Theo Việt Tùng (Sài Gòn Giải Phóng)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (08:45)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (08:34)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (08:23)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (08:19)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (08:12)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (08:10)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (08:03)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)