-
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác
Thể thao
27/10/2016 17:58Lập kỷ lục tồi tệ, Pep Guardiola vẫn nói cứng
Cựu thuyền trưởng Barca trải qua chuỗi ngày tệ hại nhất trong sự nghiệp cầm quân, sau khi Man City bị MU của Mourinho loại khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, với pha lập công duy nhất của Juan Mata.
![]() |
| Pep tuyên bố sẽ không thay đổi phong cách bóng đá dù lập kỷ lục tồi tệ |
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Với việc để thua MU vào đêm qua, Pep Guardiola lập kỷ lục tệ nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp cầm quân: 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, trong đó có màn "phơi áo" ê mặt 0-4 tại Nou Camp ngày về!
Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn nói cứng sẽ không thay đổi phong cách bóng đá của mình. Pep Guardiola phát biểu: "Trong bóng đá, chuyện các HLV cả một thời gian không giành chiến thắng vẫn xảy ra. Được rồi đây là lần đầu tiên tôi có 6 trận không thắng và hi vọng nó không xảy ra thêm nữa. Tuy nhiên, đây là một phần của nghiệp cầm quân, có lúc bạn thắng và có lúc thua".
Ông nói thêm: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ trẻ và cách họ đã chơi. Ở trận đấu như thế, đáng ra bạn cần chuẩn xác hơn trong những đường chuyền quyết định nhưng đối đầu với MU không dễ.
Tôi muốn nỗ lực giành chiến thắng nhưng bây giờ chúng tôi phải tập trung vào các mặt trận khác. Và chắc chắn tôi sẽ không có thay đổi về bất cứ điều gì.
Mỗi đội bóng đều có những kết quả tốt và xấu. Điều kỳ lạ là sau 7 năm tôi ngồi ghế huấn luyện thì nó lại xảy ra vào giai đoạn này".
Pep cho biết về tình hình của đội trưởng Vincent Kompany: "Điều quan trọng là sau 2 năm bị chấn thương, 3 ngày trước cậu ấy chơi được 70 phút và hôm nay là 45 phút, không chấn thương. Nhưng sau đó Vincent nói không được ổn và không thể tiếp tục. Chúng tôi sẽ xem xét tình hình cụ thể của cậu ấy".
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)
- 3 năm hẹn hò con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Danh tính cô gái vẫn là ẩn số lớn (10:35)
- Đột kích quán karaoke Chí Tài: Bắt quả tang 18 đối tượng trong 2 phòng VIP (10:30)
- Bức ảnh “nam thần phòng thí nghiệm” gây sốt suốt một thập kỷ (10:19)
- Chính quyền Mỹ mở bán "Thẻ vàng định cư" 1 Triệu USD (10:15)
- Bản chất hôn nhân: Chấp nhận sự phức tạp để tìm thấy công thức hạnh phúc (10:10)
- Hoa hậu Ý Nhi trải lòng về cuộc sống du học, tiết lộ đi làm thêm 28 tiếng mỗi tuần vì lý do bất ngờ (10:10)
- Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím (40 phút trước)
- Galaxy S26 Ultra: Bước ngoặt thiết kế đưa dòng Ultra trở về “đúng chất” Galaxy S (47 phút trước)
- Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà (53 phút trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển (1 giờ trước)
