-
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" -
Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong -
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong -
Hẹn nhau "nói chuyện" từ mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn vây đánh dã man -
Lộ gia thế Zan Nguyễn - bạn trai tin đồn Huyền 204: Thông tin gia đình và cuộc sống tại Việt Nam gây chú ý -
Cấp dưới khai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "gợi ý" chọn nhà thầu
Thể thao
13/05/2021 03:09Laporte nhập tịch ĐT Tây Ban Nha, mở đường lên tuyển
Theo thông tin từ Boletín Oficial del Estado - cổng thông tin chính thức của Nhà nước Tây Ban Nha, Laporte đã chính thức trở thành công dân Tây Ban Nha, nói cách khác là giờ đây anh mang hai quốc tịch (Pháp và Tây Ban Nha).
Điều này có nghĩa, trung vệ vừa giành chức vô địch Premier League 2020/21 cùng CLB Man City hoàn toàn có thể chơi cho ĐT Tây Ban Nha với tư cách thành viên đội tuyển quốc gia.
Laporte chào đời ở Agen (Pháp) và từng đá cho các đội U17, U18, U19 cũng như U21 của Les Bleus. Tuy nhiên, Laporte lại không được HLV Didier Deschamps để ý. Cho đến nay, ngôi sao 26 tuổi thậm chí còn chưa có trận khoác áo chính thức dù rằng đã 4 lần tập trung cho tuyển Pháp.
Trong tay Deschamps đang có rất nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ, với Raphael Varane, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet và Kurt Zouma. Và không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Laporte đã quyết định nhập tịnh Tây Ban Nha để có cơ hội tranh tài tại các giải đấu lớn như EURO hay World Cup.
Laporte rất quen thuộc với môi trường bóng đá Tây Ban Nha do đã chơi cho CLB Athletic Bilbao suốt từ năm 2012 đến 2018. Để đưa được cầu thủ sinh năm 1994 này về Etihad, BLĐ Man City đã phải trả đội bóng xứ Basque mức phí chuyển nhượng lên đến 65 triệu euro.
Vòng chung kết EURO tới đây, Laporte có đầy đủ cơ hội để khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Bản thân cầu thủ của Man City được HLV Luis Enrique của La Roja đánh giá rất cao. Trong bối cảnh Sergio Ramos liên tục chấn thương còn Gerard Pique phong độ tệ hại, hoàn toàn có khả năng Laporte sẽ đá chính nơi hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Anh sẽ cạnh tranh vị trí với những Diego Llorente, Inigo Martinez, Eric Garcia và Pau Torres.
Tuy nhiên, hành động của Aymeric Laporte vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ tuyển Pháp. Họ coi cầu thủ này chẳng khác nào kẻ đào ngũ, một người lính đầu hàng kẻ thù. Không ít độc giả của tờ L’Equipe hay các phương tiện truyền thông khác tại Pháp sử dụng các từ ngữ nặng nề để nói về Laporte, thậm chí còn coi ngôi sao này là kẻ phản quốc.
Đây là phản ứng có thể hiểu được, khi mà Laporte ngày càng chơi hay và đóng vai trò quan trọng trong thành công của Man City ở Ngoại hạng Anh hay Champions League mùa giải 2020/21.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: "Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu" (10 phút trước)
- Tai nạn lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, một người đi xe máy bị vùi lấp tử vong (18 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật tự nhận mặc cảm tội lỗi, sử dụng ma túy dù không thích chút nào (1 giờ trước)
- Arsenal đăng quang nhưng thủ môn Kepa có thể bị từ chối trao huy chương vô địch Premier League (1 giờ trước)
- Người đứng ra quản lý số tiền bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Nghệ An? Ai nhận nuôi cháu bé? (1 giờ trước)
- Cuộc đời ít biết của nữ NSND đóng vai Võ Thị Sáu: Học vị khủng, từng là đại biểu HĐND TP.HCM (2 giờ trước)
- Hình ảnh hé lộ cuộc sống hôn nhân của Lý Hải – Minh Hà giữa tin đồn ly hôn sau 16 năm chung sống (2 giờ trước)
- Bắc Giang: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải bị đề nghị kỷ luật vì gây hậu quả rất nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Ông Lê Mạnh Cường chính thức ngồi ghế Tổng Giám đốc Petrovietnam (3 giờ trước)
- Nghi can sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Ba Ngòi sa lưới sau nhiều ngày lẩn trốn (3 giờ trước)