-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
04/12/2020 13:10LASK 3-3 Tottenham: Bị cầm hòa đáng tiếc, Gà trống vẫn qua vòng bảng
Bàn thắng
LASK: Michorl (42'), Eggestein (84'), Karamoko (90')
Tottenham: Bale (45', pen), Heung-Min Son (56'), Alli (87', pen)
Do phải đá trận thứ 4 trong vòng 12 ngày, trong khi phía trước là màn đụng độ nảy lửa với Arsenal nên HLV Mourinho đã quyết định xoay vòng đội hình Tottenham sau trận hòa Chelsea 0-0 cuối tuần qua. Ở chuyến làm khách trên đất Áo, Tottenham ra sân với hàng loạt cầu thủ ít được đá chính như Joe Hart, Lucas Moura, Japhet Tanganga hay Ben Davies.
Tuy không đá với đội hình mạnh nhất, đại diện tới từ London vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà Về phía LASK, đội chủ nhà đã chơi rất quyết tâm khi bị đẩy vào thế buộc phải thắng. Họ nhập cuộc tốt và suýt mở được tỷ số ở phút thứ 6 nhưng cú cứa lòng ở sát vòng cấm của Eggestein lại đưa bóng đi trúng cột dọc.
Tình huống thót tim này vẫn không đủ để Tottenham thi đấu cảnh giác hơn. Phút 42, điều mà các CĐV đội khách lo ngại cuối cùng cũng đã đến. Xuất phát từ tình huống trượt chân vô duyên của Doherty, Goiginger ngay lập tức chuyền bóng vào trong cho Michorl tung cú dứt điểm tầm xa hạ gục thủ thành Joe Hart.
Tuy nhiên, niềm vui của Michorl và các đồng đội của anh cũng không kéo dài được lâu. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, hậu vệ Andrade của LASK đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nên trọng tài buộc phải chỉ tay vào chấm phạt đề. Nhờ vậy, Bale mới có cơ hội thực hiện thành công quả đá 11m gỡ hòa cho Tottenham.
Phút 65, Tottenham đã lật ngược tình thế sau tình huống phối hợp giữa Ndombele và Son Heung Min. Nhận đường chuyền của đồng đội, chân sút người Hàn Quốc dẫn bóng thắng vào vòng cấm và đánh bại chốt chặn cuối cùng của đối phương bằng cú đá chéo góc. Sau tình huống này, Tottenham tạo ra được một số cơ hội khá rõ ràng nhưng không tận dụng được.
Đến phút 84, họ bẫy việt vị không thành công tạo điều kiện cho Eggestein thoát xuống hạn thủ thành Joe Hart trong thế đối mặt. Kịch tính được đẩy lên cao khi chỉ 2 phút sau, Tottenham lại được hưởng phạt đền sau khi Bergwijn bị phạm lỗi trong vòng cấm. Thời điểm ấy cả Bale lẫn Son Heung Min đều đã ra nghỉ nên cầu thủ vào sân thay người Delle Alli mới có cơ hội ghi bàn để đưa Spurs vượt lên.
Những tưởng Tottenham sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn thì đúng vào phút bù giờ thứ 3, Karamoko trong tư thế không bi ai kèm đã thực hiện cú cứa lòng cực hiểm đưa bóng vượt khỏi tầm với của Hart mang về trận hòa 3-3 cho LASK. Đáng tiếc cho LASK là kết quả này không đủ để họ thu hẹp khoảng cách 3 điểm với Tottenham. Điều đó đồng nghĩa với việc Tottenham đã vượt qua vòng bảng sớm trước 1 lượt đấu do hơn đối thủ về thành tích đối đầu.
Cùng đi tiếp với Tottenham là Royal Antwerp, đội đã thắng Ludogorets 3-1 nhờ những cú dứt điểm chuẩn xác của Hongla (19'), De Laet (72') và Manuel Benson (87'). Trận này các vị khách chỉ ghi được 1 bàn do công của Kiril Despodov (53') và còn mất người ở phút 90 do Dragos Grigore phải nhận thẻ vàng thứ 2.
Đội hình thi đấu
LASK (3-4-2-1): Alexander Schlager; Philipp Wiesinger, James Holland, Andres Andrade; Reinhold Ranftl, Mads Emil Madsen, Peter Michorl, Rene Renner; Andreas Gruber (Reiter 69'), Thomas Goiginger (Karamoko 69'); Johannes Eggestein.
Tottenham(4-3-3): Joe Hart; Ben Davies, Japhet Tanganga, Davinson Sanchez, Matt Doherty; Pierre-Emile Hojbjerg, Giovanni Lo Celso (Eric Dier 71'), Tanguy Ndombele (Bergwijn 65'); Lucas Moura (Sissoko 65'), Son Heung-Min (Dele Alli 82'), Gareth Bale (Aurier 82').
Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (16:07)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (42 phút trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (44 phút trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (51 phút trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (1 giờ trước)
- "Ăm chã húi" và chiêu trò bám trend TikTok: Hiện tượng mạng gây sốt rồi hứng trọn gạch đá vì ca từ nhảm nhí (1 giờ trước)
- Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng (1 giờ trước)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng trong 4 ngày (1 giờ trước)
- Sạc điện thoại để ở đâu cho an toàn, tránh mọi nguy cơ cháy, nổ, điện giật? (1 giờ trước)