-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
23/09/2022 21:53Lật tẩy lời nói dối của Gerard Pique, trung vệ thu nhập cao nhất thế giới với mức lương không tưởng
Trước khi hợp đồng của Gerard Pique và Barca hết hạn vào tháng 6/2018, trung vệ người Tây Ban Nha đã tới gặp Josep Maria Bartomeu, người khi ấy vẫn là Chủ tịch CLB. Anh nói rõ mong muốn trở thành trung vệ hưởng lương cao nhất thế giới, hơn cả Sergio Ramos. Thời điểm đó, Ramos đang nhận 12,5 triệu euro mỗi mùa tại Real.
Điều này không thành vấn đề, bởi Bartomeu biết Pique rất quan trọng với Barca. Một tháng sau khi Lionel Messi gia hạn thành công, vào tháng 1/2018, Pique cũng ký vào thỏa thuận mới cho phép anh nhận 13,6 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên đây chỉ mức lương cố định. Các phụ lục của hợp đồng còn bao gồm khoản thưởng dựa trên thành tích, thưởng vì lòng trung thành (nếu thực hiện trọn vẹn 4 năm theo thỏa thuận) và bản quyền hình ảnh. Tất cả giúp Pique thu về tổng cộng 142 triệu euro trong 4 năm, tức 28,4 triệu mỗi năm.
Như đã biết, khi đại dịch ập đến và bóng đá bị đình trệ, Barca cũng như mọi CLB khác đều mất nguồn thu. Trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng tài chính, Pique và nhiều cầu thủ khác chấp nhận giảm 70% lương. Thế nhưng điều này không có nghĩa số tiền bị cắt giảm mất đi vĩnh viễn. Thay vào đó, nó được bù đắp bằng một thỏa thuận mới.
Theo tài liệu mà El Mondo có quyền truy cập, Pique sẽ nhận 18 triệu euro trong mùa giải 2020/21, 27,7 triệu mùa 2021/22, 29,5 triệu mùa 2022/23 và 40,8 trong mùa cuối cùng 2023/24. Tính tổng, số tiền trung vệ này (và những cầu thủ giảm lương khác) nhận được còn nhiều hơn những gì họ mất.

Vào đầu năm, trước các cáo buộc hưởng lương quá cao khiến Barca lâm vào cảnh nợ nần, Pique đã chia sẻ hình ảnh tài khoản ngân hàng có biến động số dư 2,3 triệu euro. Anh giải thích “đây là một nửa thu nhập trong năm của tôi tại Barca”. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa sự thật. Số tiền này chỉ là tiền lương nửa năm, không bao gồm các khoản thu nhập khác lớn hơn nhiều so với lương cứng.
Vậy nên Joan Laporta, Chủ tịch hiện tại của Barca, mới đau đầu nghĩ cách xóa bỏ các hợp đồng đã ký dưới thời Bartomeu (cũng như các khoản nợ đọng phát sinh từ thỏa thuận trả lương sau đại dịch). Tuy nhiên đó là một công việc khó khăn, bởi các cầu thủ không dễ từ bỏ số tiền quá lớn.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (8 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (9 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (15 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (27 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (37 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (43 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (46 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (48 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (48 phút trước)




