-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thể thao
17/02/2024 20:48LĐBĐ Hàn Quốc phải đền bù 128 tỷ đồng cho Klinsmann
Hôm qua, LĐBĐ Hàn Quốc đã chính thức sa thải HLV Jurgen Klinsmann sau cuộc họp khẩn do chủ tịch Chung Mong-gyu chủ trì. HLV người Đức vấp phải vô số chỉ trích của người hâm mộ Hàn Quốc vì phong cách làm việc hời hợt và thất bại đáng quên tại Asian Cup 2023, nhưng LĐBĐ Hàn Quốc mất khá nhiều thời gian để quyết định vì mức tiền đền bù rất lớn.
Cụ thể, LĐBĐ Hàn Quốc sẽ phải đền bù toàn bộ tiền lương cho HLV Jurgen Klinsmann theo hợp đồng kéo dài đến tháng 7/2026, thời điểm World Cup 2026 kết thúc. Mỗi năm, HLV người Đức hưởng mức lương 3 tỷ won, đồng nghĩa thời hạn còn lại giúp ông thu về 7 tỷ won (tương đương 128 tỷ đồng).
Trước đó, HLV Jurgen Klinsmann nhiều lần tuyên bố không từ chức bất chấp áp lực từ người hâm mộ Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa HLV 59 tuổi này đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và rất khó có khả năng để LĐBĐ Hàn Quốc tìm ra lý do sa thải ông mà không phải bồi thường.
Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, Chung Mong-gyu cho biết ông sẽ đóng góp một phần để bồi thường cho HLV Jurgen Klinsmann. Ông nói: “Tôi sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với luật sư. Nếu có gánh nặng tài chính, tôi sẽ xem xét đóng góp với tư cách chủ tịch”.
Ngoài HLV Jurgen Klinsmann, LĐBĐ Hàn Quốc dự kiến sẽ phải bồi thường cho các trợ lý của ông này tổng số tiền lên đến 3 tỷ won (tương đương 53 tỷ đồng).
Theo A Phi (Tiền Phong)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (40 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (41 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (41 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (42 phút trước)
- Mẹ chồng gửi 250 thùng đồ ăn trong 6 năm, nàng dâu xúc động rơi nước mắt (47 phút trước)