Thể thao

Lee chong Wei tự trấn an mình trước khi gặp khắc tinh Lin Dan

Đã hai lần Lee gặp Lin trong trận chung kết Olympic đều thua. Lần này lịch sử có thay đổi khi Olympic Rio là cơ hội phục hận cuối cùng của Lee Chong Wei?

Đã hai lần Lee gặp Lin trong trận chung kết Olympic đều thua. Lần này lịch sử có thay đổi khi Olympic Rio là cơ hội phục hận cuối cùng của Lee Chong Wei?
Cơ hội cuối cùng để Lee phục hận Lin

Báo chí thế giới gọi đây là cuộc đối đầu thế kỷ. Lee Chong Wei với “cái dớp” hai kỳ Olympic gần đây nhất đều bị Super Dan đánh bại trong trận chung kết. Lee Chong Wei nói: “Trước trận bán kết gặp Lin Dan tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Tôi chỉ trập trung vào trận đấu mà không nghĩ đến áp lực hay phục thù gì hết. Việc vào bán kết ba kỳ Olympic liên tiếp đã là quá thành công rồi”.

Lee Chong Wei nêu quyết tâm cao độ

Cách nói của tay vợt hàng đầu thế giới người Malaysia dủ cho thấy anh đã trấn an chính mình. Lee Chong Wei không phải là tay vợt có bản lĩnh thi đấu tuyệt diệu mà cũng…rất manh động trước áo lực thành tích, áp lực từ du luận và áp lực cả việc phải phục hận tay vợt Lin Dan rất khỏe của Trung Quốc.

Lee hiện nay 33 tuổi còn Lin kém một tuổi. Cả hai tay vợt này đều thắng dễ đối phương ở tứ kết để vào bán kết. Lee chong Wei cũng nhắc tại trong năm này, Lee đã từng thắng Lin hai trận đôi năm và đôi nam nữ, điều đó không phải chỉa khóa dẫn đến hy vọng đánh bại Lin tại bán kết này nhưng đó là nguồn cảm hứng để Lee tạo cảm giá thi đấu đấu mỗi khi gặp khắc tinh Lin Dan.

Nói về đối thủ Lee Chong Wei, Lin Dan cho biết: “Việc thua hai trận đôi chẳng có ý nghĩa gì với tôi trong trận bán kết này. Điều quan trọng là những trận cần thắng thì tôi đã thắng. Hai trận  chung kết đơn nam Olympic 2008 và 2018, Lee đều là bại tướng của Lin.
 

Theo Tấn Phước (Pháp Luật TP HCM)