Rạng sáng ngày 4/12, Premier League chứng kiến một cú sốc lớn khi Leeds xuất sắc vượt qua Chelsea với tỷ số 3-1 ngay trên sân Elland Road trong khuôn khổ vòng 14.

Trước trận đấu, phần lớn dự đoán nghiêng về một chiến thắng dễ dàng dành cho Chelsea. Đội bóng thành London khi đó vừa có phong độ cao, lại đối đầu một Leeds đang lún sâu ở nhóm cuối bảng với chuỗi bốn thất bại liên tiếp. Thế nhưng, trái với mọi kỳ vọng, nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa và mắc hàng loạt sai lầm dẫn đến thất bại cay đắng.

Ngay trong hiệp một, dù kiểm soát bóng tới 73%, Chelsea vẫn bị đối thủ dẫn trước hai bàn. Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Jaka Bijol đã khiến khung thành của đội khách rung lên bằng pha đánh đầu đầy uy lực. Đến phút 43, Ao Tanaka khiến bầu không khí tại Elland Road nổ tung khi thực hiện cú sút xa trái phá từ khoảng 25 m, khiến thủ môn Robert Sanchez hoàn toàn bó tay. Leeds bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0, trong sự thất vọng của các CĐV Chelsea.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Enzo Maresca cố gắng đẩy cao nhịp độ. Nỗ lực ấy phần nào mang lại hy vọng khi Pedro Neto ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 50. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Chelsea làm được trong một ngày thi đấu kém sắc.

Phút 72, bi kịch ập đến khi trung vệ Tosin Adarabioyo xử lý lúng túng trong vòng cấm, để tiền đạo Leeds nhanh chóng cướp bóng và tạo ra pha dứt điểm buộc Sanchez phải đẩy ra. Dẫu vậy, Calvert-Lewin đã kịp thời băng vào sút bồi, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó, Chelsea gần như buông xuôi, bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Thất bại này chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của họ trên mọi đấu trường và khiến đội bóng áo xanh dậm chân ở vị trí thứ 4 với 24 điểm, kém Arsenal – đội dẫn đầu – tới 9 điểm. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng giúp Leeds tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời chặn đứng chuỗi trận đáng quên trước đó.

Trận đấu khép lại với sự phấn khích của người hâm mộ Leeds và nỗi thất vọng của Chelsea, một trận cầu mà không nhiều người nghĩ sẽ tạo nên cú sốc lớn đến vậy tại Premier League.

Minh Ngọc (SHTT)