-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
13/02/2017 14:53Leicester áp sát nhóm "cầm đèn đỏ" ở Ngoại hạng Anh
Thất bại 0-2 trên sân của Swansea City ở vòng 24, thầy trò HLV Claudio Ranieri tụt xuống thứ 17 với chỉ một điểm nhiều vị trí có nguy cơ xuống hạng.
Những gương mặt nổi danh mùa trước đang trải qua những tháng ngày tồi tệ ở Leicester. |
Bàn thắng: Mawson 36', Olsson 45'+2
Chiến thắng trước Derby trong trận đá lại ở FA Cup tưởng như giúp Leicester City phần nào lấy lại sự tự tin khi quay về với hành trình trụ hạng tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng không. Lối chơi của họ vẫn tỏ ra trì trệ, thiếu tính đột biến và rất mong manh trước những đợt tấn công của đối thủ, dù trong đội hình vẫn là những gương mặt đã viết nên câu chuyện đẹp như cổ tích mùa trước như Kasper Schmeichel, Robert Huth hay Jamie Vardy, Riyad Mahrez...
Sau phần lớn thời gian cầm cự, mành lưới của Leicester liên tục tung lên trong tám phút cuối hiệp một. Alfie Mawson là người ghi bàn đầu tiên với một cú vô-lê đẹp mắt phút 35, trước khi Martin Olsson nâng tỷ số lên 2-0 cho Swansea ở phút bù giờ thứ hai. Trong bàn thua thứ hai, thủ thành Schmeichel đã mắc lỗi nghiệp trọng khi ném bóng lên trúng chân đối thủ, để họ phối hợp với nhau ghi bàn.
![]() |
Ranieri chưa thể tìm cách chặn đà rơi tự do của Leicester. |
Leicester sau đó nỗ lực hết mức cũng không thể đảo ngược tình thế, dù chân sút đắt giá nhất lịch sử CLB Islam Slimani được tung vào sân từ đầu hiệp hai.
Trong khi hàng thủ thường xuyên mắc lỗi, sự sa sút của các cầu thủ tuyến trên là nguyên nhân lớn khiến Leicester lâm vào thảm cảnh hiện nay. Suốt từ đầu năm 2017, đội đương kim vô địch chưa ghi được bàn nào ở giải quốc gia - điều không một đội bóng nào mắc phải ở bốn hạng đấu cao nhất của nước Anh. Họ cũng là đội đương kim vô địch đầu tiên của xứ sương mù chịu năm trận thua liên tiếp, kể từ lần gần nhất xảy ra với Chelsea năm 1956.
Hệ quả là bây giờ Ranieri và các học trò đang chỉ hơn Hull - đội đứng thứ 18, vị trí cao nhất trong số ba đội phải xuống hạng - chỉ một điểm.
Theo Hà Đồ (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (45 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (46 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (53 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (54 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (55 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




