-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
14/12/2016 15:52Leicester thua trận thứ tám tại Ngoại hạng Anh
Nhà đương kim vô địch tiếp tục phong độ nghèo nàn trên sân khách với thất bại 0-1 trước Bournemouth vào tối 13/12.
Bàn thắng của Pugh giúp Bournemouth duy trì phong độ ấn tượng gần đây. Ảnh: Reuters. |
Bàn thắng: Marc Pugh (34')
Leicester đã có những cơ hội ngon ăn trong hiệp một nhưng đều bỏ lỡ bởi Jamie Vardy và Robert Huth. Trong khi đó Bournemouth kiểm soát bóng tới 70% và có được bàn mở tỷ số nhờ công Marc Pugh ở phút 34. Tiền vệ 29 tuổi lập công trong trận đá chính Ngoại hạng Anh đầu tiên ở mùa giải này, từ một pha đá bồi trong vòng 16m50.
Trong những phút còn lại, Leicester đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. Thủ môn Artur Boruc giữ lại ba điểm cho chủ nhà với pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm ở cự ly sáu mét của Leonardo Ulloa vào cuối trận.
Thất bại trên sân Bournemouth khiến Leicester lập kỷ lục buồn tại Ngoại hạng Anh. Họ chỉ có một điểm sau tám trận sân khách đầu tiên của mùa giải, thành tích tồi nhất của một nhà đương kim vô địch. Leicester đã thua tới tám trận sau 16 vòng, thắng bốn và hòa bốn.
Leicester dậm chân ở vị trí thứ 14, hơn nhóm đèn đỏ đúng bốn điểm và có thể bị các đội phía dưới vượt qua sau vòng 16. Trong khi đó Bournemouth đã leo lên vị trí thứ tám, cao nhất trong lịch sử đội bóng.
![]() |
Jamie Vardy và các đồng đội chơi quá tồi khi rời xa sân nhà. Ảnh: Reuters. |
Thất bại của Leicester đến ngay sau chiến thắng hoành tráng 4-2 trước Man City. Khả năng kiểm soát bóng của Bournemouth đã giết chết sự hưng phấn của Leicester dù đội bóng của HLV Ranieri cố gắng duy trì động lực từ chiến thắng ba ngày trước.
Đây là trận đấu thứ 200 của HLV Ranieri tại Ngoại hạng Anh (146 trận với Chelsea, 54 trận với Leicester City). Ông là chiến lược gia Italy đầu tiên làm được điều này nhưng Ranieri đã có lễ kỷ niệm không vui. Leicester đã thủng lưới tới 19 bàn trong tám trận sân khách mùa này, nhiều hơn một bàn so với toàn bộ 18 trận rời xa nhà mùa trước. Cùng thời điểm này năm ngoái, họ ghi tới 34 bàn so với 21 bàn hiện tại.
Mọi con số đều cho thấy sự đi xuống không phanh của Leicester và thầy trò Ranieri cần một sự phản ứng nhanh chóng trước khi mọi việc quá muộn. Nguy cơ phải chiến đấu cho suất trụ hạng đang hiển hiện trước mắt nhà đương kim vô địch.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (21 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (25 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (28 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (45 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (45 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (50 phút trước)




