Ông thầy người Hà Lan cười một cách sung sướng, dành những lời có cánh cho Anthony Martial sau cú đúp vào lưới Southampton giúp M.U thắng ngược 3-2, hùng dũng leo lên vị trí nhì bảng.
Ông thầy người Hà Lan cười một cách sung sướng, dành những lời có cánh cho Anthony Martial sau cú đúp vào lưới Southampton giúp M.U thắng ngược 3-2, hùng dũng leo lên vị trí nhì bảng.
Trên sân khách, đội quân của HLV Louis Van Gaal đã để thủng lưới khá sớm (phút 13), nhưng sao trẻ đắt giá nhất thế giới, Anthony Martial đã biết cách để trở nên thật nổi bật, làm nức lòng các fan, với cú đúp sau đó, cùng pha lập công của Juan Mata để mang về chiến thắng kịch tích 3-2 cho Quỷ đỏ.
 
Với thắng lợi vang dội này, M.U leo lên vị trí thứ nhì, với 13 điểm, chỉ kém Man City 2 điểm. Kết quả thuận lợi khiến vị thuyền trưởng Louis Van Gaal mát lòng mát dạ, cười một cách sung sướng.
 

Martial khiến ông thầy Van Gaal mát lòng mát dạ.

 
"Không nhiều đội bóng trở lại từ Champions League lấy trọn được 3 điểm trong tuần này. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", chiến lược gia 64 tuổi phát biểu.
 
"Với việc lên nhì bảng, chúng tôi đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng, M.U sẽ tranh đua ngôi vị cao nhất. Tất nhiên, còn cả một hành trình dài, nhưng nếu cơ hội đến gần, chúng tôi sẽ nắm bắt".
 
Và ông thầy khó tính đã không tiếc lời khen cho anh chàng tân binh Martial: "Tôi phải nói rằng, cậu ấy đang làm rất tuyệt. Anthony cho thấy mình thực tài năng, có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, dưới một áp lực lớn.
 
Cậu ấy đã thích nghi được hệ thống thi đấu của tôi, chứng tỏ được thực sự muốn làm điều đó. Là một tiền đạo thì điều quan trọng nhất chính là những bàn thắng. 3 bàn/3 trận, quả không tệ chút nào".
 
Trước đó, ở trận ra mắt, Martial đã làm tung lưới Liverpool giúp M.U thắng 3-1.
 
Ông nói thêm: "Tất nhiên, khi 19 tuổi, bạn không thể mong chờ sẽ duy trì được sự ổn định. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn, bởi Anthony Martial là người có tài".
 
Tuy nức lòng khen nhưng Van Gaal không quên nhắc khéo chàng tân binh, phải chăm chỉ cho việc học tiếng Anh: "Cậu ấy không nói được tiếng Anh. Vì thế, tôi phải trao đổi bằng tiếng Pháp, với sự giúp đỡ của Fellaini và Schneiderlin. Điều này khiến rất là khó khăn.
 
Martial sẽ phải đi học tiếng Anh, thích nghi với văn hóa Anh. Khi có thể giao tiếp đủ tốt, cậu ấy có thể tự tin trả lời phỏng vấn".
 
>> Southampton 2-3 Man United: Số 9 của Man United đã tìm đúng chủ
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)