-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
14/04/2021 16:00Lịch thi đấu Champions League đêm nay: Đại chiến Liverpool - Real, Man City đọ sức Dortmund
Real Madrid vừa trải qua tuần đấu trong mơ. Dù thiếu vắng bộ đôi trung vệ tốt nhất Raphaël Varane và Sergio Ramos, đội bóng hoàng gia vẫn có chiến thắng cách biệt 3-1 trước Liverpool ở tứ kết lượt đi Champions League.

Ba ngày sau, Real Madrid tiếp tục có chiến thắng quan trọng khác khi đánh bại Barca với tỷ số 2-1, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đứng đầu La Liga - Atletico Madrid xuống còn 1 điểm. Tính xa hơn, đoàn quân của HLV Zidane bất bại trong 13 gần nhất, trong đó có tới 11 chiến thắng.
Trong khi đó, Liverpool vẫn đang thể hiện phong độ phập phù. Cuối tuần qua, The Kop phải rất vất vả mới có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Aston Villa tại Anfield. Thực tế thì Anfield không còn là pháo đài của Liverpool mùa này khi họ chỉ thắng được 2/10 trận gần nhất khi thi đấu tại đây. Trước khi đánh bại Aston Villa, đoàn quân của HLV Klopp đã trải qua chuỗi 6 trận thua liểng xiểng ngay tại Anfield.
Hai năm trước, Liverpool từng có cuộc lội ngược dòng kinh điển khi thắng 4-0 ở lượt về để loại Barca ở bán kết Champions League. Nhưng họ khó có thể làm điều tương tự trước một Real Madrid đầy bản lĩnh, bởi mùa này Liverpool đã sa sút không phanh, và Anfield cũng không còn là điểm tựa vững vàng.

Ở trận đấu cùng giờ, Man City sẽ có chuyến làm khách trước Dortmund với lợi thế là chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Cuối tuần qua, Man xanh có trận thua sốc 1-2 trước Leeds United dù được thi đấu hơn người từ cuối hiệp 1, nhưng đây là trận đấu mà HLV Pep Guardiola đã để nhiều trụ cột nghỉ ngơi.
Tương tự, Dortmund cũng dồn sức cho trận tái đấu với Man City, khi họ thất thế trong cuộc đua Top 4 tại Bundesliga. Dortmund hiện chỉ đứng thứ 5 với 46 điểm, kém đội xếp trên là Frankfurt tới 7 điểm.
Nếu muốn lội ngược dòng trước Man City, đội chủ sân Signal-Iduna-Park cần phải đánh thức Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã tịt ngòi trong 6 trận gần nhất, trong đó có 3 trận trong màu áo tuyển Na Uy và 3 trận khi trở lại Dortmund.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




