-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
06/01/2018 06:02Lingard và Lukaku lập công, Man Utd vào vòng bốn Cup FA

Bàn thắng: Lingard 84', Lukaku 90'
Man Utd suýt nữa phải đá lại với Derby County khi bị đối thủ cầm hòa 0-0 tới phút 83. Tuy nhiên phong độ cao của Jesse Lingard đã cứu đội chủ nhà. Tiền vệ người Anh tiếp tục dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50 với cú vuốt bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Scott Carson.
Trong những phút trước đó, Carson đã là người hùng của Derby County với tám pha cản phá, bao gồm những cú đá phạt hiểm hóc từ Juan Mata và Paul Pogba. Tiền đạo Marcus Rashford cũng hai lần dứt điểm trúng khung gỗ và đáng lẽ phải ghi bàn sau cú đánh đầu cận thành.
Lukaku và Martial được HLV Mourinho tung vào sân trong hiệp hai và bộ đôi này phối hợp cùng nhau tạo nên bàn ấn định tỷ số 2-0. Bắt nguồn từ một pha phản công nhanh, Lukaku bật tường với Martial trước khi dứt điểm qua người thủ môn Carson.

Derby đang xếp thứ hai tại Championship và họ cho thấy là đối thủ khó nhằn dù phải tới làm khách ở sân Old Trafford. Lối chơi giàu thể lực và sức mạnh của đội khách cùng với may mắn đã khiến Man Utd có thời điểm tuyệt vọng. Bên cạnh đó, Derby còn tung ra những đòn phản công nguy hiểm như cú dứt điểm của Tom Lawrence buộc Romero phải bay người cản phá.
Mặc dù gây nhiều khó khăn nhưng cuối cùng Derby cũng phải khuất phục trước Man Utd. HLV Mourinho cho thấy ông rất kỳ vọng ở đấu trường Cup FA khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất và sẵn sàng đưa cả Martial cùng Lukaku vào sân khi chưa có bàn thắng.
Đội hình xuất phát với Pogba và Herrera ở giữa sân và bên trên là bộ tứ Mkhitaryan, Lingard, Mata và Rashford giúp Man Utd chơi áp đảo. Những cơ hội dồn dập tới với Man Utd, đặc biệt trong hiệp thi đấu thứ hai. Có thời điểm các cổ động viên chủ nhà ôm đầu tiếc nuối khi Rashford sút bóng trúng cột dọc nhưng cuối cùng Lingard cũng mở ra chiến thắng cho Man Utd.
Man Utd hiện kém Man City tới 15 điểm ở Ngoại hạng Anh và đối mặt nhiều hiểm trở ở sân chơi Champions League nên đấu trường Cup FA là danh hiệu khả dĩ cho thầy trò Mourinho. Với việc lọt vào vòng bốn Cup FA, Man Utd kết thúc loạt trận căng thẳng dịp năm mới và sẽ có 10 ngày nghỉ trước khi trở lại thi đấu với Stoke ở Ngoại hạng Anh.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)