-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
10/07/2021 06:46Lionel Messi: Máu, mồ hôi và khát vọng vinh quang
"Điều tôi muốn nhất là giành được điều gì đó trong màu áo đội tuyển quốc gia", Messi lên tiếng khi cùng đội tuyển Argentina đến Maracana, nơi diễn ra chung kết Copa America 2021 với chủ nhà Brazil.
Ở tuổi 34, Lionel Messi cuối cùng cũng ăn mừng như một cậu bé khi vượt qua Colombia ở bán kết Copa America 2021, sau loạt đá luân lưu. Một khoảnh khắc trở về tuổi thơ.

Vào thứ Bảy (21h ngày 10/7, giờ địa phương; 7h ngày 11/7 theo giờ Hà Nội) Messi sẽ có trận chung kết chính thức thứ 5 cùng Argentina, cũng là chung kết thứ 4 ở đấu trường Copa America (sau 2007, 2015, 2016).
Leo trở lại Maracana, nơi anh đã thua World Cup 2014 trước Đức. Thêm một nỗ lực để chinh phục một danh hiệu khó nắm bắt. "Rất vui khi được chơi thêm một trận chung kết nữa. Điều tôi mong muốn nhất là giành được điều gì đó trong màu áo đội tuyển quốc gia", anh nói với sự hào hứng như lần đầu tiên.
Và anh bắt đầu nghĩ về đối thủ: "Sẽ rất khó khăn vì Neymar là cá nhân xuất sắc và Brazil là một tập thể mạnh. Họ là nhà vô địch giải đấu gần nhất, nhưng chúng tôi rất vui mừng và háo hức".
Khát vọng nâng cao danh hiệu
Năm 2016, khi sút hỏng quả luân lưu trước Chile, trong trận chung kết Copa America Centenario, Messi đã rời đội tuyển Argentina. Khi suy nghĩ lại một chút, anh quyết định quay trở lại.
Số phận như nữa thử thách lòng kiên nhẫn của Messi, đặt anh một lần nữa vào loạt sút luân lưu sau trận hòa khó khăn 1-1 với Colombia hồi giữa tuần. Anh thành công ở lượt đá mở màn của Argentina, với một cú cứa lòng chân trái cao và quá khó cho David Ospina.
Lần này Messi không phải là một anh hùng đơn độc. Anh có một đối tác: Emiliano Martinez, người đã cản xuất sắc 3 cú sút của đối phương bằng cách bay người về bên trái.
"Chúng tôi rất tự tin trong các quả phạt đền. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có một hiện tượng trong khung thành, người sẽ cứu ít nhất hai tình huống. Và cậu ấy đã không làm mọi người thất vọng. Anh ấy là một con quái thú", Messi ca ngợi Martinez.

Có một câu hỏi đơn giản: Nếu cầu thủ này vắng mặt, Argentina sẽ không thể vào chung kết Copa America, anh là ai? Câu trả lời hiển nhiên: "Lionel Messi".
Các dữ liệu thực sự ấn tượng. Trong số 11 bàn thắng của đội tuyển xanh - trắng trong cuộc thi, người đội trưởng của họ ghi 4 bàn (Chile, 2 trước Bolivia và Ecuador), thực hiện 5 pha kiến tạo (Uruguay, Bolivia, 2 trước Ecuador và Colombia). Hai bàn còn lại (Bolivia và Paraguay) cũng là những vở kịch mà chính anh khởi xướng.
Khó tìm thấy ảnh hưởng lớn hơn của một cá nhân trong một môn thể thao tập thể. Sự phụ thuộc vào Messi là nguồn gốc khiến Argentina thất bại nhiều lần trong quá khứ. Trong 6 trận đấu, đội sống nhờ sự đóng góp của số 10.
Thật khó để biết điều gì sẽ xảy ra với Argentina nếu Messi mất phong độ, hoặc vắng mặt vì lý do nào đó.
Bài học cũ rất nhiều và Messi không muốn nhắc lại bản thân mình ở các giải trước đây: "Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình và tôi đã chiến đấu để nâng Cúp. Tôi đã chơi một số trận chung kết và tập thể này xứng đáng lọt vào một trận chung kết nữa".
Máu, mồ hôi và tinh thần Messi
Trong các trận đấu ở giải Nam Mỹ lần này, Messi luôn bắt đầu trận đấu ở bên phải hàng công. Sau đó, anh di chuyển khắp nơi và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng phòng ngự đối phương.
Messi không chỉ ghi bàn và kiến tạo. Trong từng trận đấu, anh trau dồi bản lĩnh như một chiến binh, nhiều lần vào bóng trong thời điểm Argentina phải chịu đựng các đợt tấn công nguy hiểm.
Khi giữ bóng để điều tiết thế trận hoặc chờ đồng đội, Messi đã phải nhận nhiều đòn hiểm từ đối thủ. Điều này từng xảy ra với anh trong trận đấu gặp Uruguay.

Trong trận bán kết với Colombia, khi hiệp hai vừa bắt đầu, Frank Fabra có một đòn thẳng vào mắt cá chân trái của Leo. Đau đớn, đội trưởng nằm trên sân trong vài phút, cho đến khi họ xịt thuốc vào khu vực bị ảnh hưởng, nơi để lại một vết máu trên chiếc tất. Sau đó ít phút, đến lượt Daniel Munoz hạ gục Messi với cú vào bóng từ phía sau.
Trong một vài phút, Messi bị suy giảm thể lực. Anh đã phải làm việc rất nhiều. Với trận bán kết, anh có trận đấu thứ 8 cùng Argentina trong 33 ngày qua. Trung bình cứ bốn ngày một trận đấu đỉnh cao, kể từ khi họ đối mặt với Chile ở vòng loại World Cup 2022.
Trong một trận đấu dần trở thành một trận chiến và cần tất cả mọi người, Messi đã lấy lại sức mạnh. 5 phút trước khi kết thúc trận bán kết, anh chạy 40 mét, bỏ lại ba đối thủ phía sau, cho đến khi Wilmar Barrios phạm lỗi. Đó là lần thứ 5 Messi bị phạm lỗi và là đối thủ thứ 3 phải nhận thẻ vàng từ anh.
"Tôi cũng như cả đội đều mệt mỏi. Chúng tôi có những bước đi quan trọng. Chúng tôi cần nỗ lực để tiến thêm một bước nữa", Messi lạc quan trước khi đấu Brazil.
Sau 4 trận chung kết đều thua, Messi muốn mang chiếc Cúp vô địch Nam Mỹ về Argentina sau 28 năm chờ đợi.
Theo Kim Ngọc (VietNamNet)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (20 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (32 phút trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (42 phút trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




