-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
20/06/2022 21:00Liverpool bán Mane, lời cảnh báo cho thái độ vùng vằng của Salah
Liverpool đã bán Sadio Mane và thay thế anh bằng Darwin Nunez vì họ không chấp nhận đáp ứng đòi hỏi lương của ngôi sao người Senegal khi anh muốn trở thành người có thu nhập cao nhất CLB. Đó là thông điệp rõ ràng mà BLĐ Liverpool muốn gửi đến Mohamed Salah trong các cuộc đàm phán gia hạn.
Mọi thứ giờ đây đã tạm lắng xuống khi Mane chuẩn bị là một phần quá khứ đẹp tại Liverpool bởi anh chuẩn bị gia nhập Bayern Munich còn Darwin Nunez đã tới Anfield. Giờ đây tâm điểm chú ý thuộc về cuộc đàm phán hợp đồng kéo dài của CLB với Mohamed Salah.
Có một thông điệp rõ ràng được rút ra từ việc Liverpool xử lý các yêu cầu hợp đồng của Mane đối với Salah và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới. Giống như Salah, Mane còn một năm trong hợp đồng ở Anfield và được cho là muốn gần 400.000 bảng mỗi tuần để ký các điều khoản mới.
Lập luận của Mane là với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Premier League, anh xứng đáng được trả lương ngang bằng với các đồng nghiệp Kevin De Bruyne và Cristiano Ronaldo. Mane đúng nhưng anh lại quên mất mỗi CLB có cấu trúc lương riêng. Người hưởng lương cao nhất ở Anfield là Virgil van Dijk cũng chỉ đang nhận khoảng 220.000 bảng một tuần.

Liverpool không có ông chủ sở hữu "túi tiền không đáy" như PSG hay Man City nên họ luôn cẩn thận để không chi tiêu vượt quá giới hạn của mình. Họ không đủ khả năng trả cho Mane 400.000 bảng mỗi tuần, ngay cả khi họ muốn và điều này cũng đúng với Salah.
Trường hợp của Salah gần như không khác gì Mane. Anh là ngôi sao số 1 CLB, thậm chí nằm trong top cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng mức đãi ngộ chưa thấm vào đâu nếu nhìn sang dàn sao của Man City, Man United hay Chelsea. Ngôi sao người Ai Cập xứng đáng với mức lương 400.000 bảng mỗi tuần nhưng có lẽ sẽ thêm 1 lần nữa, Liverpool không thể phá vỡ quỹ lương chỉ vì Salah.
Họ chỉ có thể trao cho anh mức lương tối đa ngang bằng Van Dijk, Thiago Alcantara và Alisson bởi nếu đẩy lương của Salah lên quá cao, Liverpool sẽ có nguy cơ bị các cầu thủ khác "vòi vĩnh" và sẽ gây ra sự bất ổn không đáng có. Đó là lý do tại sao họ miễn cưỡng bán Mane cho Bayern Munich với giá 35,1 triệu bảng, nơi anh được cho là sẽ kiếm được 360.000 bảng mỗi tuần, nhưng chỉ sau khi họ đem về Nunez từ Benfica với giá kỷ lục 85 triệu bảng.
Nunez bất ngờ mang đến cho Liverpool đòn bẩy trong hợp đồng với Salah và về bản chất, họ ngầm nói rằng ngôi sao người Urugay tới Anfield là để thay cựu cầu thủ Chelsea và Roma, giống như khi Juergen Klopp mang Luis Diaz về để chuẩn bị cho ngày Mane rời đi.
Diaz được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến bộ nhanh chóng giống như những gì anh thể hiện kể từ lúc đến Liverpool từ Porto hồi tháng 1 vừa qua, trong khi Nunez đã cho thấy anh có thừa tiềm năng thay thế Salah ghi bàn cho Liverpool. Tuổi 22 của Nunez cũng là hoàn hảo nếu so sánh với những người đàn anh đã 30 xuân xanh như Mane, Salah và Roberto Firmino.
Từ mùa giải 2022/23 trở đi, CĐV Liverpool sẽ không còn được chiêm ngưỡng bộ ba sát thủ năm nào Mane - Firmino - Salah. Quá trình đó bắt đầu một cách nghiêm túc vào tuần trước với việc ký hợp đồng với Nunez và sau đó 72 giờ là thương vụ bán Mane cho Bayern. Salah đã nói rằng anh chắc chắn sẽ ở lại cho tới hết mùa giải 2022/23 và như thế, cầu thủ này có thể ra đi theo dạng tự do vào năm sau.
Đấy có thể là chút hi vọng cuối mà Salah muốn dành cho Liverpool sau sự nỗ lực và tận tụy của bản thân kể từ khi về với CLB này. Đôi bên có thời hạn tới trước khi Salah có thể nói chuyện với các CLB nước ngoài vào tháng 1/2023. Nhưng như đã nói ở trên, Liverpool đang rất cứng rắn với các trụ cột dù họ có là công thần với công lao hạng mã như thế nào đi chăng nữa.
Giờ người ta cũng sẽ chờ xem Nunez sẽ thể hiện như thế nào. Trường hợp anh chàng điển trai mới 22 tuổi này thăng hoa, ngày Liverpool chia tay Salah sẽ đến.
Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (46 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (46 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (54 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (54 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (55 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




