-
Xôn xao clip nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng, kéo lê trên vỉa hè -
Người dân thấp thỏm giao dịch trước tình trạng giá vàng liên tục biến động, xu hướng tiếp theo được dự báo ra sao? -
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai thông tin nóng liên quan lùm xùm Juky San ở Giếng Tiên -
Chân dung mẹ bé gái 16 tuổi nuôi ba em? Lý do không ở cùng con, họ hàng hé lộ loạt tình tiết bất ngờ -
Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng -
Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra -
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? -
Cảnh báo dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở miền Bắc trong đêm nay -
Nguyên nhân giá xăng dầu giảm, xăng RON95 tối đa 24.332 đồng/lít? Kịch bản giá xăng dầu sắp tới? -
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm
Thể thao
15/05/2022 20:44Liverpool đoạt FA Cup: Huyền thoại Jurgen Klopp
Vinh quang Liverpool, huyền thoại Klopp
Kịch bản ở Wembley là một lời nói dối với những ai không theo dõi trận đấu. Trong bóng đá, không phải lúc nào tỷ số 0-0 cũng gắn với những cái ngáp vì sự tẻ nhạt, mà trận chung kết FA Cup 2021-22 giữa Chelsea và Liverpool là minh chứng.
Không có bàn nào được ghi sau 120 phút đầy sôi động dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của 84.897 khán giả, với 28 cú sút được các cầu thủ hai đội thực hiện, nhưng cuộc chiến hấp dẫn cho đến loạt sút luân lưu.
Trận chiến lần này là cuộc tái đấu của chung kết League Cup cách nay hai tháng rưỡi. Trong thế trận sôi động nhưng không ai ghi được bàn thắng, Liverpool là đội giành chiến thắng chung cuộc sau loạt "đấu súng" căng thẳng.
Nếu như trận đấu hôm 27/2 cần đến 21 cú sút luân lưu để quyết định chức vô địch, thì lần này kịch bản ngắn hơn một chút. 14 cầu thủ thực hiện các lượt đá của mình và đội quân của Jurgen Klopp đăng quang với tỷ số 6-5.
Trên sân Wembley, Chelsea lần thứ 3 liên tiếp đá chung kết FA Cup. Trong khi đó, Liverpool vào trận đấu cuối cùng sau tròn một thập kỷ, kể từ năm 2012 mà họ thua chính The Blues (1-2).
Cúp quốc gia vốn không được xem là giải thưởng danh giá. Tuy vậy, trong bóng đá Anh, FA Cup có giá trị nhất định bởi truyền thống .
Giải đấu bóng đá lâu đời nhất kỷ niệm tròn 150 tuổi (141 lần tổ chức). Vì thế, hai đối thủ đều quyết tâm để giành chiến thắng. Kết quả, Chelsea thua trận chung kết FA Cup thứ 3 liên tiếp (hai lần trước thua Arsenal và Leicester), và Liverpool lần thứ 8 trong lịch sử vô địch giải đấu.
Liverpool thâu tóm danh hiệu thứ hai trong mùa giải mà họ mơ về cú ăn 4. Đồng thời, đây là chiếc cúp thứ 6 mà phòng truyền thống ở sân Anfield đón nhận trong kỷ nguyên Jurgen Klopp, bắt đầu từ mùa thu 2015.
Chiến thắng này cũng đưa Klopp đi vào lịch sử. Ông trở thành huấn luyện viên thứ hai, sau Sir Alex Ferguson, giành được Champions League/Cúp C1, Premier League, FA Cup và League Cup với một đội bóng Anh.
Liverpool của Klopp, với lối đá luôn hừng hực khí thế, tiếp tục đóng vai những người hùng trong mắt người hâm mộ, trong mùa giải không bao giờ quên.
Bệ phóng đến Paris
Chelsea trải qua mùa giải trắng tay trước thời điểm hứa hẹn có cuộc thay đổi toàn diện, cùn g với nhiều câu hỏi dành cho HLV Thomas Tuchel.
Antonio Rudiger, người chuẩn bị gia nhập Real Madrid, có một trận phòng ngự tuyệt hay nhưng không thể nâng cao danh hiệu để chia tay The Blues. Azpilicueta, một trong hai cầu thủ Chelsea hỏng luân lưu (cùng Mason Mount), cùng Christensen cũng rời Stamford Bridge.
Bóng đá là thế. Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Liverpool đã đạt một nửa giấc mơ về cú ăn 4.
Premier League là nhiệm vụ không đơn giản với thầy trò Jurgen Klopp. Họ đang xếp sau Man City với 3 điểm ít hơn, cũng như kém 7 bàn về mặt hiệu số, trong khi chỉ còn 2 trận đấu nữa.
Nhưng Liverpool sẽ không bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng của mùa giải. Jurgen Klopp đã truyền tải tinh thần không bỏ cuộc cho các cầu thủ và họ không ngừng tận hiến cho giấc mơ viết trang sử mới.
Chiến đấu hết mình trong 180 phút sắp tới ở Ngoại hạng Anh cũng là cách chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Champions League, diễn ra tại Paris sau hai tuần nữa.
Nếu Liverpool đánh bại Real Madrid vào đêm 28/5, thầy trò Klopp sẽ có mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử CLB.
Ở Wembley, giữ niềm vui chiến thắng là chút lo lắng của người hâm mộ Liverpool. Mohamed Salah chỉ thi đấu hơn 30 phút và chủ động xin rời sân vì chấn thương. Virgil van Dijk cũng bị đau và bỏ dở cuộc chiến ngay khi hiệp phụ vừa bắt đầu.
Trước đó, Fabinho cũng chấn thương và không thể góp mặt trong trận chung kết FA Cup, nhưng anh sẽ kịp bình phục cho trận chiến ở Paris.
"Tôi muốn thi đấu với Real Madrid và tôi hy vọng sẽ đánh bại họ", Salah trấn an người hâm mộ về tình trạng của mình trước khi rời Wembley. Anh khao khát thanh toán sòng phẳng nợ nần với nhà vô địch Tây Ban Nha từ trận chung kết Champions League 2018.
Hình ảnh của Jurgen Klopp đã trở nên bất tử trong lòng người hâm mộ Liverpool. Nhưng chiến lược gia người Đức còn có thể làm nhiều hơn nữa cho đại diện thành phố cảng vùng tây bắc Anh.
Theo Đại Phong (VietNamNet)
- Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia (21:13)
- Lầu Năm Góc: Mỹ ưu tiên tìm kiếm thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn để ngỏ phương án quân sự (21:09)
- Vietcombank cảnh báo khẩn đến người gửi tiền (21:02)
- CĐV Malaysia giăng biểu ngữ phản đối, trận đấu với tuyển Việt Nam nóng cả trên sân lẫn khán đài (55 phút trước)
- Cựu Cục phó trốn truy nã gửi thư từ Canada, phân trần nhận hối lộ vì "quả thực rất thiếu tiền" (1 giờ trước)
- Đồng Tháp: 7 công nhân ngạt khí thương vong khi cứu nhau trong lò sấy lúa (1 giờ trước)
- Sẽ xử lý nghiêm các tài khoản thổi phồng sự việc Juky San tại Giếng Tiên (2 giờ trước)
- Xe container lấn làn gây tai nạn thảm khốc, 3 người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Chìm tàu tại Vũng Tàu, ba người trong một gia đình tử vong (3 giờ trước)
- Bất ngờ nơi gã thanh niên lẩn trốn sau khi sát hại cụ bà rồi chôn xác trong vườn chuối, đã có kết quả test ma túy (3 giờ trước)