Thể thao
27/05/2025 19:22Liverpool hoãn lễ ăn mừng chức vô địch sau vụ đâm xe kinh hoàng
Rạng sáng 27/5, trong buổi lễ rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh của CLB Liverpool, một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào giữa đám đông.
Theo báo cáo từ lực lượng chức năng, vụ việc khiến 47 người bị thương, trong đó 27 người phải nhập viện và 4 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát Merseyside cho biết đã bắt giữ một "người đàn ông da trắng, 53 tuổi, quốc tịch Anh, đến từ vùng Liverpool", là tài xế đã lái chiếc xe đã đâm vào người hâm mộ.

Đoạn video ghi lại cho thấy chiếc xe di chuyển chậm trong dòng người đông đúc. Một số người cố gắng chặn lại, hét lên: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”. Chiếc xe sau đó bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào đám đông, hất văng nhiều người lên nắp capo, trong đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ.
Nhân chứng cho biết, sau khi xe dừng lại, người dân phẫn nộ đã đập phá xe, ném chai lọ, thậm chí cố lật xe để cứu những người mắc kẹt. Tài xế bị kéo ra ngoài trước khi cảnh sát đến can thiệp.
Ngay sau vụ việc, CLB Liverpool ra thông báo tạm hoãn mọi hoạt động ăn mừng chức vô địch, bao gồm cả các sự kiện nội bộ dành cho nhân viên. Một email nội bộ bị rò rỉ tiết lộ, CLB cho rằng vụ việc đã “phủ bóng đen” lên ngày vui và thời điểm này không còn phù hợp để tiếp tục tổ chức tiệc tùng.
Ban lãnh đạo nhấn mạnh sẽ tập trung hỗ trợ các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng. Trong thông điệp gửi đến toàn thể nhân viên, Liverpool kêu gọi mọi người đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua cú sốc tinh thần này.
Thị trưởng Liverpool Steve Rotheram xác nhận bốn người vẫn đang nguy kịch tại bệnh viện. Ông cho biết chính quyền đang theo dõi sát sao tình hình cùng các cơ quan y tế và cảnh sát.
Ông Liam Robinson, lãnh đạo Hội đồng Thành phố Liverpool, gọi đây là “một bóng đen u ám phủ lên ngày đáng ra phải là niềm vui trọn vẹn cho cả thành phố”. Ông cũng kêu gọi người dân không chia sẻ video vụ tai nạn trên mạng xã hội để tôn trọng các nạn nhân, thay vào đó hãy gửi các thông tin có giá trị cho cảnh sát phục vụ điều tra.
"Liverpool là thành phố của sự đoàn kết. Tôi tin rằng trong thời điểm khó khăn này, tinh thần ấy sẽ càng được thể hiện rõ nét hơn", ông Robinson chia sẻ.
Theo Thái Sơn (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
Bài đọc nhiều




