Pha đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma của đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk, lẽ ra đã có thể san bằng tỉ số 1-1, nhưng sự can thiệp của tổ trọng tài đã làm sụp đổ hoàn toàn thế trận và tinh thần của thầy trò HLV Arne Slot.
11-1762835021-liverpool-khieu-nai-quyet-dinh-gay-tranh-cai-cua-trong-tai-trong-tran-thua-tham-man-city.jpg
Bàn thắng bị từ chối của Liverpool trong trận đấu với Man City (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, trọng tài đã quyết định hủy bỏ bàn thắng. Lý do được đưa ra là Andrew Robertson, người đứng ở tư thế việt vị sát vạch khung thành, đã "ảnh hưởng đến khả năng phản xạ của thủ môn" Donnarumma khi cúi người né quả bóng bay qua.

Ngay lập tức, Liverpool đã gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan Quản lý Trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL). Đội bóng vùng Merseyside khẳng định quyết định này đã đi ngược lại Luật 11 của FA. Luật này quy định một cầu thủ việt vị chỉ bị phạt nếu tham gia vào tình huống bóng hoặc có hành động rõ ràng ngăn cản đối thủ.

Liverpool lập luận rằng Robertson không chạm bóng, không hề che tầm nhìn của Donnarumma, và cũng không hề tranh chấp với thủ môn này. Sau khi xem lại băng ghi hình từ nhiều góc độ, câu lạc bộ khẳng định thủ môn Man City vẫn có thể thấy rõ hướng bóng. 

Họ yêu cầu PGMOL làm rõ tiêu chí cụ thể nào trong Luật 11 đã được áp dụng để hủy bàn thắng. Theo quan điểm của đội bóng, đây không phải là vấn đề cảm tính mà là sự diễn giải sai quy định.

Mặc dù HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng của mình xứng đáng nhận thất bại, nhưng ông không giấu được sự thất vọng, nhấn mạnh rằng Robertson "hoàn toàn không can thiệp". 

Slot còn dẫn chứng về một tình huống tương tự ở mùa giải trước, cũng do trọng tài này bắt, nhưng bàn thắng của Man City lại được công nhận.

PV (SHTT)