-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Thể thao
02/10/2023 21:40Liverpool không chấp nhận lời xin lỗi của trọng tài Premier League, đòi làm cho ra lẽ
Cuối tuần trước, Liverpool đã thua Tottenham đầy cay đắng trong thế mất 2 người vì thẻ đỏ. Bên cạnh tình huống rút thẻ đỏ tranh cãi với Diogo Jota, tổ trọng tài điều khiển trận đấu này do Simon Hooper cầm còi còn mắc sai lầm nghiêm trọng khác khi hủy bỏ bàn thắng hợp lệ của Liverpool.
Khi tỷ số đang là 0-0 và Liverpool mất 1 người, Luis Diaz thoát xuống sút tung lưới Tottenham sau đường chuyền của Mo Salah nhưng trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Trong các tình huống tương tự, tổ VAR và trọng tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ để xác định vị trí của Luis Diaz hợp lệ hay không. Tuy nhiên, tổ trưởng phòng VAR Darren England và ông Simon Hooper phối hợp không tốt, gây ra hiểu lầm nghiêm trọng và hủy bỏ bàn thắng Luis Diaz dù tiền đạo này không hề việt vị.
Sau trận đấu, Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) thừa nhận sai lầm và gửi thư xin lỗi Liverpool. PGMOL cho biết sai lầm này xuất phát từ “lỗi nghiêm trọng của con người”, đồng thời trừng phạt trọng tài Simon Hooper và tổ VAR.
Đây không phải lần đầu tiên các trọng tài Premier League gây tranh cãi lớn ở mùa này. Cho dù có VAR hỗ trợ, nhưng họ liên tục đưa ra quyết định sai lầm hoặc thiếu thuyết phục. Trong đó, Liverpool là một trong những đội chịu ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ trong 7 vòng đấu, The Kop đã phải nhận 4 thẻ đỏ.
Chính vì vậy, Liverpool đã đáp trả gay gắt lời xin lỗi của PGMOL. Trong thông báo đêm qua, Liverpool nhấn mạnh: “Liverpool ghi nhận sự thừa nhận của PGMOL về thất bại đêm qua. Rõ ràng là việc áp dụng đúng luật thi đấu đã không xảy ra, dẫn đến tính trung thực trong thể thao bị suy giảm”.
“Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với các áp lực mà trọng tài phải chịu đựng, nhưng các áp lực này nên giảm bớt chứ không phải trầm trọng hơn khi có VAR hỗ trợ. Bất cứ lý do nào về việc không có đủ thời gian kiểm tra hay không có sự can thiệp lại đều không thỏa đáng. Việc phân loại sai sót như vậy là ‘lỗi nghiêm trọng của con người’ cũng không thể chấp nhận được”.
Bên cạnh đó, Liverpool xác nhận họ tiếp tục tìm cách giải quyết triệt để sai lầm của trọng tài trong trận thua Tottenham. Hiện tại, ban tổ chức Premier League và PGMOL chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố của Liverpool.
Theo A Phi (Tiền Phong)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (32 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (1 giờ trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (2 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (3 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (4 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (5 giờ trước)