Thể thao
22/09/2023 07:23Liverpool ngược dòng thắng tưng bừng chủ nhà LASK Linz
Được đánh giá cao hơn hẳn LASK Linz về mọi phương diện, HLV Jurgen Klopp bất ngờ từ bỏ mọi ưu thế của mình, hay nói đúng hơn là thái độ chủ quan trước đội chủ nhà chỉ được xem là "nhân vật lót đường" ở bảng E Europa League khiến ông thầy người Đức chỉ dùng đến đội hình toàn cầu thủ dự bị.


HLV Jurgen Klopp lý giải khá nhiều ở cuộc họp báo sau trận đấu, rằng "khó khăn bủa vây Liverpool từ mọi phía và đội bóng phải thích ứng với điều đó bằng cách cho các cầu thủ trẻ cơ hội cọ xát để… làm quen". Nhà cầm quân người Đức không nói gì về việc đội bóng của ông bị dẫn bàn, thi đấu chật vật trong cả hiệp một và nếu không kịp thời đưa các cầu thủ chủ chốt vào sân, liệu Liverpool có kịp thực hiện màn ngược dòng tại sân Raiffeisen Arena ở Linz?

Như thói quen đã được hình thành từ đầu mùa giải khi liên tục phải tìm kiếm chiến thắng từ trong hiểm cảnh, Liverpool bất ngờ để thủng lưới từ phút 14 dù nhập cuộc không đến nỗi tệ trước chủ nhà LASK. Từ tình huống được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, Sascha Hovart treo bóng để Florian Flecker tung ra pha xử lý đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số trận đấu.

Các chân sút quá vô duyên, kể cả có sự hiện diện của Darwin Nunez trong khi thủ thành Tobias Lawal của chủ nhà LASK thi đấu rất hay, khiến hiệp đấu đầu tiên trở thành khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Liverpool.
Màn thử nghiệm của HLV Jurgen Klopp xem như bất thành và ông phải lần lượt tung thêm 5 vị trí vào sân sau giờ nghỉ hòng giành lại thế trận.

Đội khách đẩy mạnh tốc độ ngay ở những phút đầu hiệp hai và sớm có được thành quả. Phút 55, hậu vệ của LASK vụng vệ phạm lỗi với Luis Diaz trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Darwin Nunez được trao cơ hội sửa sai và anh dứt điểm thành công để cân bằng tỉ số 1-1.

LASK tràn lên tấn công sau khi bị gỡ hòa và phải trả giá trước đội khách Liverpool quá dày dạn kinh nghiệm. Luis Diaz có pha đá nối cực nhanh ghi bàn thắng thứ hai cho "The Kop" ở phút 63 trước khi Mohamed Salah sút tung lưới đội chủ nhà trong vòng cấm phút 88, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách, hoàn tất thêm một màn ngược dòng thành công của Liverpool.

Đây là chiến thắng thứ 50 của Jurgen Klopp tại đấu trường châu Âu khi dẫn dắt Liverpool. HLV người Đức đã lập kỷ lục mới tại đội bóng vùng Merseyside. Klopp đã vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn như Bob Paisley, Bill Shankly hay Joe Fagan để trở thành người nắm giữ kỷ lục.

Chiến thắng trên đất Áo cũng giúp Liverpool vượt lên dẫn đầu bảng E bởi ở trận đấu cùng giờ, hai đối thủ cùng bảng là Union Saint-Gilloise và Toulouse đã cùng nhau chia điểm bằng kết quả hòa 1-1.
Một số kết quả đáng chú ý khác:
West Ham – TSC 4-1; Bayern Leverkusen – Hacken 4-0, Panathinaikos – Villarreal 2-0, Sheriff – AS Roma 1-2; Ajax – Marseille 3-3; Brighton 2-3 AEK Athens
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Ông Trump ra hạn chót 10-12 ngày cho Nga chấm dứt chiến sự Ukraine (28/07)
- Tạm giam 'hot girl' Nguyễn Thị My sinh năm 2005 (28/07)
- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phản hồi ý kiến cả nước dùng 1 bộ sách giáo khoa (28/07)
- Mẹo cực đơn giản để khắc phục cửa sổ chỉnh điện ô tô không nâng hạ kính tự động (28/07)
- Người dùng Google nên xóa mật khẩu gấp (28/07)
- Lần đầu về ra mắt, cô gái chào bố mẹ chồng tương lai khiến cả nhà "đứng hình" (28/07)
- Ông Trump lên tiếng về thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan (28/07)
- Tử hình kẻ sát hại mẹ ruột, đem xác đi phi tang (28/07)
- Toàn cảnh vụ xả súng rúng động tại chợ Bangkok: Nghi phạm tự sát ngay trước quầy hàng của vợ, hé lộ nguyên nhân không ngờ dẫn đến thảm kịch (28/07)
- Nạn nhân bị thực tập sinh người Việt sát hại: Cô giáo vừa về nhà thăm mẹ thì thảm kịch kinh hoàng ập đến (28/07)




