Liverpool ngã ngựa không chỉ khiến thầy trò huấn luyện viên Arne Slot đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với đại kình địch Manchester United mà còn đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Đêm 21/3, vòng 31 giải Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một cú sốc lớn khi Liverpool bất ngờ ngã ngựa với tỉ số 1-2 trong chuyến làm khách tới sân của Brighton.

Liverpool của Van Dijk "tự bắn vào chân" trong cuộc đua giành vé dự Champions League

Trước đó, việc Manchester United bị Bournemouth cầm hòa bởi một quyết định gây tranh cãi của trọng tài đã mở ra cánh cửa hy vọng cho Liverpool. Tuy nhiên, "Lữ đoàn đỏ" đã không thể tận dụng thời cơ để gây áp lực lên nhóm trên. Với trận thua thứ 2 trong 3 vòng đấu gần nhất, Liverpool hiện vẫn dậm chân ngoài top 4 với 49 điểm, bị Aston Villa bỏ xa 2 điểm và kém Manchester United tới 6 điểm. Thậm chí, nếu Chelsea giành chiến thắng trước Everton vào rạng sáng 22/3, đội bóng của HLV Arne Slot còn đối mặt với nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Người hâm mộ trên sân Amex đã có một đêm thăng hoa nhờ màn trình diễn rực sáng của Danny Welbeck. Dù đã bước sang tuổi 35, cựu tiền đạo của chính MU vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi lập một cú đúp vào lưới Liverpool ở các phút 14 và 56. Với 4 pha lập công trong 6 lần ra sân gần nhất tại Premier League, Welbeck đang sở hữu phong độ cực cao, khiến nhiều cổ động viên cảm thấy tiếc nuối khi anh không góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Anh.

HD78U6Ka0AA58Cr.jpg
Welbeck thi đấu bùng nổ giúp Brighton đánh bại Liverpool.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Liverpool dù rất nỗ lực nhưng chỉ có được bàn thắng duy nhất ở phút 30 nhờ công của hậu vệ cánh Milos Kerkez. Dù tung ra tổng cộng 12 cú dứt điểm với 5 lần đi trúng đích, các chân sút của đội khách vẫn tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng và đành rời sân tay trắng. Đây đã là chiến thắng thứ hai liên tiếp của "Chim mòng biển" trước Liverpool ngay tại thánh địa của mình.

Ba điểm quý giá này giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 8 với 43 điểm. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế "khắc tinh" của Brighton trước Liverpool mà còn giúp đoàn quân của Danny Welbeck thắp lại hy vọng mong manh trong cuộc đua giành suất tham dự đấu trường châu lục mùa sau. Trong khi đó, Liverpool sẽ phải đối mặt với một giai đoạn cuối mùa giải đầy giông bão nếu muốn cứu vãn mục tiêu top 4.

PTH (SHTT)