-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
16/08/2017 14:08Liverpool thắng lượt đi play-off Champions League
Thầy trò Jurgen Klopp thắng 2-1 ngay trên sân của Hoffenheim, qua đó giành lợi thế lớn trước lượt về.
| Liverpool có lợi thế lớn sau lượt đi vòng play-off Champions League. |
Bàn thắng: Mark Uth 87' - Alexander-Arnold 35', Havard Nordtveit (phản lưới) 74'
Đội bóng Anh ra sân mà không có ngôi sao hàng đầu Philippe Coutinho - người đang đòi đến Barca. Dù vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn lựa chọn lối chơi tấn công, với tư tưởng ghi bàn ngay trên đất Đức. Trong nửa giờ thi đấu đầu tiên, Sadio Mane rồi Mohamed Salah có hai tình huống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn chủ nhà nhưng không tận dụng thành công.
Hoffenheim, đội bóng có hàng thủ hay thứ nhì Bundesliga mùa trước, chơi rình rập và có cơ hội lớn mở tỷ số ở phút 12 khi Serge Gnabry bị Dejan Lovren phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền Andrej Kramaric dứt điểm dễ dãi, đưa bóng đi giữa khung thành và bị đẩy ra.
Bỏ lỡ cơ hội tốt, đội chủ nhà trả giá ở phút 35. Hậu vệ phải 18 tuổi Alexander-Arnold thực hiện pha sút phạt đẹp mắt từ khoảng 30 mét, đưa bóng đi vào góc thấp, khiến thủ thành Oliver Baumann chôn chân.
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong những phút tiếp theo, với nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Mãi tới phút 74, bắt nguồn từ tình huống treo bóng bên góc trái của James Milner, cầu thủ vào thay người Havard Nordtveit để bóng chạm chân, đổi hướng vào góc cao, làm bó tay thủ thành Baumann lần thứ hai.
Tiền đạo vào thay người Mark Uth mang lại chút hy vọng cho Hoffenheim, bằng tình huống xoay người dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm ở phút 85. Nhưng chừng đó là không đủ để đại diện Bundesliga thoát thua. Trong trận lượt về sau đây một tuần trên đất Anh, họ phải ghi ít nhất hai bàn nếu muốn đi tiếp.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Triệt phá đường dây lập dự án tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng (15:21)
- "Bí ẩn" trong ổ bánh mì Hồng Vân khiến hơn 200 người ngộ độc (15:09)
- AFC tuyên bố lập giải Nations League, ĐT Việt Nam có cơ hội tham dự (15:07)
- Xiaomi trình làng bom tấn tầm trung Redmi Note 15 Pro, giá rẻ, pin trâu, bao chơi năm mới 2026 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu nhân viên y tế và 2 bệnh nhân mắc kẹt trong thang máy bệnh viện (1 giờ trước)
- Malaysia loại 3 môn Olympic khỏi SEA Games 34, đoàn Việt Nam nguy cơ mất bao nhiêu HCV? (1 giờ trước)
- Vì sao đại diện Hoa Kỳ đăng quang tại Miss Cosmo 2025 được coi là "Chiến thắng rực rỡ" (1 giờ trước)
- Vụ người phụ nữ “đã chết” suốt 5 năm bất ngờ quay về: Màn kịch tinh vi để chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm (1 giờ trước)
- Giấu thi thể con gái bị cha ruột sát hại ở tủ đông suốt 20 năm, lời khai của người mẹ gây sững sờ (1 giờ trước)
- Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan chán nản, xin lỗi người hâm mộ sau chuỗi thất bại gây sốc ở SEA Games (1 giờ trước)