-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
06/03/2025 15:19Liverpool thắng nghẹt thở PSG: Phép màu Alisson
1. Harvey Elliott là cầu thủ ít tên tuổi nhất trong đội hình Liverpool, cũng như không được chú ý nhiều trên sân Công viên các Hoàng tử, nhưng anh làm được điều mà những người khác không thể: ghi bàn.

Luôn tận tụy trong lối chơi, mang tinh thần vui vẻ và phong cách bóng đá cổ điển, ít khi tham gia vào phòng ngự, Elliott được Arne Slot tung vào sân những phút cuối trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, thay Mohamed Salah mờ nhạt.
Elliott chỉ cần 1 phút trên sân để tung ra cú sút chính xác duy nhất trong trận cho Liverpool, đồng thời mang lại bàn thắng quý giá.
Ở Paris, trước khi Elliott ghi bàn, PSG hoàn toàn nghiền ép Liverpool. Các học trò của Luis Enrique áp sát nhanh, cướp bóng, vô hiệu hóa hàng công của đội dẫn đầu bảng Champions League.
Thống kê của UEFA cho thấy PSG dứt điểm đến 28 lần. Ngoài ra, Khvicha Kvaratskhelia có một lần đưa bóng vào lưới khung thành Alisson nhưng công nghệ VAR phát hiện ra lỗi việt vị.
Elliott ghi bàn, nhưng Alisson mới là người hùng của Liverpool khi thực hiện 9 pha cứu thua.
Cũng chính thủ môn người Brazil mở màn cho tình huống dẫn đến bàn thắng, khi anh phát bóng dài cho Darwin Nunez. Cầu thủ người Uruguay tranh chấp với Marquinhos rồi kiến tạo cho Elliott.

Bàn thắng giống như món quà từ trên trời rơi xuống với Liverpool, mang lại lợi thế đáng kể trước khi đá lượt về vào đêm thứ Ba tới.
2. “Nếu rời Paris với một trận hòa, chúng tôi đã gặp may”, Arne Slot không ngần ngại thừa nhận vận may của Liverpool.
Nhà cầm quân người Hà Lan nhìn lại: “Trận này, chúng tôi không phải đội chơi hay hơn, không có sự chắc chắn với bóng. Chúng tôi đá tệ hơn nhiều so với PSG”.
Việc Liverpool bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số 0-0 được Slot ví von “là một phép màu”. PSG có ít nhất 4 cơ hội mười mươi.
PSG trải qua 22 trận bất bại liên tiếp trước cuộc tiếp đón Liverpool, được truyền thông Anh ví von như chung kết sớm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội quân của Luis Enrique thể hiện hình ảnh một cơn lốc.
CĐV PSG và khán giả trung lập được thấy một dàn nhạc với tốc độ cao, khả năng tạo ra những bản giao hưởng nhiều màu sắc nhất mà không bỏ lỡ một nốt nhạc nào. Vitinha, Fabian Ruiz và Ruben Neves là 3 nhạc trưởng xuất sắc.

Sự kết hợp của 3 cầu thủ này mang lại sự năng động và khéo léo. Điều này khiến bộ đôi Szoboszlai và Gravenberch bị bào mòn, không chịu nổi áp lực. Mac Allister thì đơn độc.
Liverpool chỉ biết co cụm. Đúng như phép màu mà Slot đề cập, hiệp 1 kết thúc với chênh lệch về số pha dứt điểm nghiêng về PSG: 14-0.
PSG kiểm soát mọi thứ. Thế nhưng, Ousmane Dembele, Neves, Hakimi, Kvaratskhelia, Fabian, Barcola đều không thể ghi bàn ngay cả khi khung thành mở toang trước mặt. Cầu thủ vào thay người Desire Doue cũng không gặp may khi dứt điểm.
Cơn lốc PSG tiến sát đến khung thành rồi bị chặn bởi Alisson. 2 trong 9 pha cứu thua của anh được thực hiện bằng những đầu ngón tay.
3. “Đây là trận đấu hay nhất của PSG trong những năm gần đây”, Luis Enrique bình thản. Ông có chút tiếc nuối nhưng vẫn bình tĩnh.

PSG hay nhất trong nhiều năm, và Alisson hay nhất trong thế kỷ. Anh là thủ môn Liverpool có nhiều pha cứu thua nhất trong một trận đấu Champions League từ đầu thế kỷ này. Đây cũng là kỷ lục của một thủ môn người Brazil cho CLB trên mọi đấu trường.
Kết quả này thực sự tàn khốc với PSG. Đội chủ nhà, với lối chơi dũng cảm, bị trừng phạt mà không hề mắc sai lầm nào. Bóng đá là như vậy, đôi khi may mắn quyết định tất cả.
“Không nghi ngờ gì nữa, tôi hy vọng sẽ giành quyền đi tiếp”, Luis Enrique lạc quan. Ông sẽ không thay đổi lối chơi khi đến Anfield.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Chúng tôi không có gì để mất. Hoàn toàn không có gì. Vì vậy, chúng tôi đến Anfield để lặp lại trận đấu mà chúng tôi vừa trình diễn. Không hề tính toán. Bởi vì, người hay nhất trận này trong đội hình Liverpool là thủ môn”.
Liverpool giữ lợi thế, nhưng với cách đá như vừa rồi, PSG có thể làm bất cứ điều gì. Đêm Anfield 11/3 rất đáng chờ đợi.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




