-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
Thể thao
17/08/2017 05:30Lộ diện các đối thủ tiềm năng của U22 Việt Nam sau 2 trận đấu "nghẹt thở"
Lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29 đã diễn ra kịch tính đến phút cuối.
Ở lượt trận đầu tiên, U22 Singapore đã thể hiện bộ mặt khá bạc nhược khi để U22 Myanmar đánh bại với tỉ số 2-0. Chính vì thế, người hâm mộ tin rằng họ cũng sẽ khó đững vững khi phải đối đầu với chủ nhà Malaysia.
Thế nhưng, trận đấu bắt đầu theo cách hoàn toàn khác hình dung của người hâm mộ. Đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử chơi tấn công ngay từ đầu, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Trong khi đó, U22 Malaysia lại có phần lúng túng và mắc khá nhiều sai sót.
Sức ép của U22 Singapore được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 38. Và nếu may mắn hơn, họ đã dẫn trước 2-0 trước khi hiệp một khép lại.
Chắc chắn, các cầu thủ Singapore sẽ phải rất nuối tiếc. Bởi sang tới hiệp hai, U22 Malaysia tỏ ra sắc sảo hơn rất nhiều. 2 cú dứt điểm của Azih và Thanabalan giúp đội chủ nhà dẫn ngược lại 2-1.
Nhưng phút cuối, Singapore dồn lên dữ dội để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội bóng này đều không đem lại hiệu quả. 2-1 nghiêng về U22 Malaysia là kết quả cuối cùng.
Trong trận đấu cùng giờ, U22 Myanmar đã gặp rất nhiều khó khăn với đối thủ U22 Lào vốn bị đánh giá yếu hơn. Tỉ số hòa 1-1 được duy trì cho tới những phút cuối.
Ở phút 90+2', Myanmar mới có bàn thắng thứ hai. Và ngay sau đó, đội bóng này đã kịp ấn định tỉ số 3-1, dập tắt mọi hi vọng của U22 Lào.
Sau 2 lượt trận, U22 Malaysia và U22 Myanmar cùng được 6 điểm và đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến chiếc vé vòng bán kết.
Còn với U22 Singapore, 2 thất bại cay đắng gần như đã chấm dứt giấc mơ SEA Games 29 của họ.
U22 Malaysia 2-1 U22 Singapore Đội hình ra sân: U22 Malaysia: Nadzli (1), Davies (2), Zainuddin (4), Safari (5), Rasid (6), Awang (7), Azlin (9), Kumaahran (10), Isa (13), Abba (14), Zakaria (17) U22 Singapore: Rohaizad (18), Sazali (3), Adliazmi (4), Lee (6), Muhaimin Suhaimi (7), Fandi Ahmad (11), Syahin (14), Irfan Ahmad (17), Nodin (19), Salime (25), Muhelmy Suhaimi (28) Bàn thắng: U22 Malaysia: Azam Azih 68', Thanabalan 74' U22 Singapore: Nodin 38' U22 Myanmar 3-1 U22 Lào Bàn thắng: U22 Myanmar: Aung Thu 35' 90+4', Naing Oo 90+2', U22 Lào: Phathana 59' |
Theo Lupo (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (13 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (37 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (41 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (48 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)




