Thể thao

Lo ngại 'fan cuồng' quậy phá, phó chủ tịch MU rao bán nhà

Phó chủ tịch MU, ông Ed Woodward đã rao bán căn biệt thự ở quận Cheshire do lo ngại sự an toàn của gia đình bị đe dọa.

Cụ thể, căn biệt thự của Woodward 5 phòng ngủ của Woodward, tọa lạc ở thị trấn Knutsford, quận Cheshire, cách khoảng hơn 22km về phía tây nam của TP.Manchester, đã được tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới Savills rao bán với giá niêm yết 2 triệu Bảng.

Lo ngại 'fan cuồng' quậy phá, phó chủ tịch MU rao bán nhà
Nhà riêng của ông Ed Woodward bị CĐV MU quá khích kéo tới quậy phá đầu năm nay

Đáng chú ý, nơi đây từng bị những CĐV quá khích của MU kéo đến phản ứng hồi đầu năm nay, do CLB không mua sắm cầu thủ. Pháo sáng đã được ném vào tư dinh nhà Woodward gây ra những đám cháy, khói mù mịt xung quanh làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự tại khu vực.

Bên cạnh việc bao vây căn biệt thự bằng pháo sáng, nhóm CĐV này còn sử dụng bình sơn để vẽ những thông điệp phản đối lên các bức tường xung quanh.

Không lâu sao đó, MU đã chiêu mộ Bruno Fernandes và cơn thịnh nộ của các CĐV MU đã phần nào được lắng dịu. Sự có mặt của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng giúp Quỷ đỏ thi đấu thăng hoa để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, qua đó có tấm vé dự Champions League mùa này.

Lo ngại 'fan cuồng' quậy phá, phó chủ tịch MU rao bán nhà - 1

Kịch bản tương tự có vẻ như đang lặp lại, khi MU không mua sắm quá nhiều ở kỳ chuyển nhượng này (Donny Van de Beek là tân binh duy nhất). Trận thua sốc 1-3 trước Crystal Palace ngay tại SVĐ Old Trafford vừa qua khiến các CĐV một lần nữa lại sục sôi sự tức giận.

Và đương nhiên, Ed Woodward lại bị "réo tên". Báo chí Anh cho biết, có thể vì lo ngại chuyện xấu xảy ra (như sự việc kể bên trên), phó chủ tịch của MU đã sớm rao bán căn biệt thự của mình, tránh sự rắc rối từ các CĐV nếu lần này phản ứng sẽ còn dữ dội hơn.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)