-
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng
Thể thao
18/07/2024 15:44Lời nguyền đáng sợ khiến tuyển Anh 60 năm không vô địch EURO, World Cup
Năm 1966, World Cup được tổ chức tại Anh. Tam sư vượt qua Mexico, Uruguay, Pháp ở vòng bảng, trước khi lần lượt đánh bại Argentina, Bồ Đào Nha và Tây Đức để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần gần nhất bóng đá Anh giành được danh hiệu lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Sau thành công của thế hệ cầu thủ Bobby Charlton, Gordon Banks, một nhà biên kịch, nhà báo người Brazil có tên Nelson Rodrigues gieo nên một lời nguyền đối với Tam Sư thông qua chuyên mục hàng ngày của ông trên tờ O Globo (Brazil), tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ nâng cao thêm một chiếc cúp danh giá nào nữa.

Bài viết được xuất bản vào ngày 1/8 năm đó, tức hai ngày sau trận chung kết World Cup 1966. Nelson Rodrigues đã sử dụng ngòi bút của mình để chê bai chiến dịch World Cup 1966 của thế hệ bóng đá Anh được mệnh danh là xuất sắc nhất, dẫn đầu bởi Bobby Charlton.
"Sự thô bạo, hung hãn, thiếu fair-play, hay nói một cách khác, là sự thô lỗ, không bao giờ được xem là hiện đại", nhà biên kịch này viết.
Trong đoạn cuối cùng của bài viết, Nelson Rodrigues đã đưa ra lời nguyền tàn nhẫn của mình: "Sau trận chung kết World Cup 1966, tuyển Anh sẽ không bao giờ giành thêm danh hiệu nào nữa. Các giải đấu cúp sẽ được thi đấu trên sân trung lập, tuyển Anh sẽ không bao giờ có thể áp đặt được thứ bóng đá thiếu trí tưởng tượng, thiếu nghệ thuật, thiếu bản sắc của mình".
Lời nguyền vẫn ứng nghiệm
Sau khi bài báo này được phát hiện, nhiều CĐV không khỏi rùng mình, bởi "lời nguyền này vẫn còn ứng nghiệm cho đến gần 60 năm sau. ĐT Anh trải qua nhiều thế hệ cầu thủ nhưng vẫn chưa có thêm danh hiệu nào.
Ngay cả khi có trong tay lứa cầu thủ được coi là "thế hệ vàng" như Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, David Beckham,… Tam sư cũng chơi tệ khi bước ra các giải đấu lớn.
Thời gian gần đây, đội tuyển Anh đã cải thiện được thành tích tại EURO, World Cup. Họ vào bán kết World Cup 2018, sau đó là 2 trận chung kết EURO liên tiếp vào năm 2021 và 2024. Ở EURO 2022, Tam sư dừng bước ở tứ kết.
Tuy nhiên, trong cả 2 lần tiến gần chức vô địch, thầy trò HLV Gareth Southgate đều về nhì cay đắng. Họ thua Italy ở loạt luân lưu, sau đó tiếp tục gục ngã trước Tây Ban Nha ở phút bù giờ hiệp hai.
Biên Thùy (SHTT)
- Nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã xe, hành hung chấn thương vùng đầu và nứt xương tay (16:00)
- Lỗ hổng an ninh khiến cơ phó bị cấm bay lọt lên chuyến bay flydubai (21 phút trước)
- Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" (48 phút trước)
- Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? (51 phút trước)
- Cơn sốt "Range Rover giá mềm": Jaecoo 7 lập đỉnh doanh số, khuynh đảo quê nhà của Range Rover (59 phút trước)
- Vợ bỏ đi sau câu nói “ly hôn đi”, nửa tháng sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)
- 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông 57 tuổi vẫn chưa về đến nhà (1 giờ trước)
- Trại Buôn Người vượt 300 tỷ đồng doanh thu, nhà sản xuất tiết lộ nhiều bí mật hậu trường (1 giờ trước)
- Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" (1 giờ trước)
- Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc (1 giờ trước)