-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
28/06/2018 06:50LỜI NGUYỀN: Đức trở thành nhà đương kim vô địch thứ 3 liên tiếp chia tay World Cup ngay từ vòng bảng
Đội tuyển Đức bước vào lượt trận cuối bảng F với lợi thế rất lớn khi chỉ gặp Hàn Quốc đã gần như bị loại và chỉ cần một chiến thắng cách biệt là sẽ chắc chắn bước tiếp vào vòng sau.
Nhưng trước đại diện châu Á chơi một trận đấu với hơn 200% khả năng, các học trò của HLV Joachim Low đã vô cùng bế tắc. Mặc dù kiểm soát thế trận, nhưng Die Mannschaft không hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng.

Để rồi kịch bản tồi tệ nhất đã tới, chỉ trong vòng ít phút cuối, lưới của thủ thành Neuer đã 2 lần phải rung lên. Nhận thất bại 0-2 trước Hàn Quốc, Đức đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch ngay sau vòng đấu bảng của World Cup 2018.
Trước giải, các nhà chuyên môn và người hâm mộ đã nói tới lời nguyền nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng và thầy trò HLV Joachim Low đã không thể bước qua được lời nguyền đáng sợ này.
Đầu tiên là Italia, sau chức vô địch World Cup 2006, đội bóng màu thiên thanh hành quân tới Nam Phi. Nằm chung bảng với Paraguay, Slovakia và New Zealand nhưng Italia chỉ có được 2 trận hòa trước Paraguay và New Zealand, sau đó thất bại 2-3 trước Slovakia và chia tay World Cup 2010 với chỉ 2 điểm, xếp cuối bảng.

Nạn nhân tiếp theo là Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010. Bốn năm sau khi đánh bại Hà Lan ở trận chung kết World Cup 2010, Tây Ban Nha đặt mục tiêu bảo vệ Cúp vàng thế giới trên đất Brazil. Ở giải đấu này, Tây Ban Nha bị Hà Lan phục hận với trận thua 1-5, sau đó La Roja tiếp tục bại trận trước Chile. Mặc dù thắng Australia, nhưng Tây Ban Nha vẫn phải chia tay World Cup 2014 với 3 điểm, xếp vị trí thứ 3.
Ngược về quá khứ, Pháp, Brazil và Italia cũng từng là nạn nhân của lời nguyền nhà đương kim vô địch phải chia tay ngay từ vòng bảng.
Trở lại với đội tuyển Đức, với những gì đã thể hiện, việc thầy trò HLV Joahim Low bị loại cũng không có gì ngạc nhiên. Các cựu binh chơi quá tệ, trong khi những nhân tố trẻ còn quá non kinh nghiệm.
Các nhà đương kim vô địch chia tay ngay từ vòng bảng
World Cup 2014 Đức vô địch, 2018 loại từ vòng bảng
World Cup 2010 Tây Ban Nha vô địch, 2014 loại từ vòng bảng
World Cup 2006 Italia vô địch, 2010 loại từ vòng bảng
World Cup 1998 Pháp vô địch, 2002 loại từ vòng bảng
World Cup 1962 Brazil vô địch, 1966 loại từ vòng bảng
World Cup 1938 Italia vô địch, 1950 loại từ vòng bảng (World Cup bị gián đoạn vì Thế chiến thứ 2)
Theo Ngô Ánh (Trí Thức Trẻ)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (52 phút trước)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Chung kết Miss Grand International 2026: Emoura Phạm xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 4 (1 giờ trước)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (1 giờ trước)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (2 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (2 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (3 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (3 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (4 giờ trước)