-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thể thao
31/03/2018 04:27Lứa U19 của bầu Đức vất vả đánh bại U19 Chonburi
Trước lượt đấu cuối cùng này, đội bóng trẻ Gia Lai buộc phải thắng đối thủ mới có hy vọng giành tấm HCĐ. Chức vô địch đã thuộc về U19 tuyển chọn Việt Nam, còn U19 FC Seoul đoạt ngôi á quân từ vòng đấu trước đó. Trời mưa to đã ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn của trận đấu.
U19 Chonburi vượt lên dẫn trước từ phút 12 với pha đánh đầu thành bàn của Rachata Moraska. Đội bóng trẻ của HLV Guillaume Graechen đã ào lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Lê Minh Bình và cả Trần Bảo Toàn đều dứt điểm hỏng ăn ở thế đối mặt. Cuối hiệp 1, đội chủ nhà nhận thêm gáo nước lạnh khi để cho Choti nâng tỷ số lên 2-0 cho Chonburi.

Ở thế không còn gì để mất, đội chủ sân Pleiku ào lên tấn công trong hiệp 2. Những thay đổi người của HLV Guillaume Graechen đã phát huy tác dụng. Ở các phút 50 và 70, Lê Minh Bình chớp thời cơ rất nhanh để ghi 2 bàn, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Gần như ngay sau đó, đội khách vượt lên với cú dứt điểm chớp nhoáng của Tiawong. Càng về cuối, trận đấu diễn ra hấp dẫn. Phút 75, Nguyễn Duy Kiên - trung vệ được bổ sung sau giải U19 quốc gia đã đánh đầu gỡ hòa 3-3.
Với tâm lý hưng phấn, đội bóng của HLV Graechen tấn công dồn dập trong những phút cuối trận. Nỗ lực của họ được đền đáp với pha lập công quyết định của Huỳnh Tiến Đạt ở phút 90+1, ấn định chiến thắng 4-3 cho U19 HAGL.

“Tôi rất vui vì đội giành chiến thắng nhưng nó chủ yếu đến từ tinh thần. Đáng lý ra, đội phải có 3 điểm dễ dàng hơn và ghi bàn nhiều hơn. Tôi chỉ có đôi chút tiếc nuối ở trận thua U19 tuyển chọn Việt Nam khi đã thay quá nhiều cầu thủ. Dù sao lứa cầu thủ này tôi cũng phải làm việc nhiều hơn”, HLV Graechen cho biết sau trận đấu.
Kết thúc 2 giải đấu, chiến lược gia người Pháp thẳng thắn nhìn nhận các học trò của ông vẫn chưa có được sự ổn định. Toàn đội vẫn mang tâm lý nặng nề, chỉ khi thua bàn mới vùng lên chơi tốt hơn. Đặc biệt hàng phòng ngự mắc nhiều lỗi, áp sát không đều, dẫn đến việc dễ bị đối phương qua mặt.
Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




