Thể thao >> Thể thao trong nước

Lục Xuân Hưng: 'Con mệt và đau lắm Bố ơi...'

Khi dòng người khắp nơi đang hân hoan tận hưởng không khí ấm áp của đêm Giáng sinh, trung vệ Lục Xuân Hưng không giấu được cảm xúc của mình trước thông tin anh sẽ không thể cùng ĐTVN tham dự Asian Cup 2019 vì chấn thương.

Lục Xuân Hưng: 'Con mệt và đau lắm Bố ơi...'
Lục Xuân Hưng sẽ buộc phải rời xa sân cỏ trong nhiều tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối (Ảnh: Lao Động)

"Con mệt và đau lắm Bố ơi"

Người cha quá cố của Lục Xuân Hưng có một ước mơ là được thấy con trai khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và cống hiến của đội bóng quê hương. Nhưng đáng tiếc, ước mơ đó của ông đã mãi mãi dang dở. 

Bố của Lục Xuân Hưng qua đời chỉ 4 ngày trước khi Hưng lên tập trung cùng đội U19 Việt Nam để tham dự giải U22 Đông Nam Á 2014 tổ chức tại Brunei. 

Trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là việc từng phải nghỉ thi đấu gần 1 năm vì chấn thương dây chằng gối trái, Lục Xuân Hưng cuối cùng cũng lấy được niềm tin nơi HLV Park Hang-seo và được triệu tập vào ĐTVN.

Và tưởng như việc Trần Đình Trọng không thể tham dự Asian Cup 2019 sẽ là cơ hội để Lục Xuân Hưng tỏa sáng thì tai họa lại bất ngờ dáng xuống với trung vệ của FLC Thanh Hóa.

Sau một tình huống tiếp đất ở buổi tập cách đây 3 ngày, trung vệ này đã bị đau và thậm chí là cần phải sử dụng đến nạng. VFF sau đó xác nhận Lục Xuân Hưng thêm một lần nữa bị đứt dây chằng đầu gối, điều khiến anh sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng ĐTVN.

Lục Xuân Hưng: 'Con mệt và đau lắm Bố ơi...' - 1
Đen đủi tiếp tục đeo bám Lục Xuân Hưng khi anh dính chấn thương đầy đáng tiếc trong một buổi tập (Ảnh: Linh Miêu)

"Nhưng vì mẹ, vì gia đình, con không dám từ bỏ..."

Đêm Giáng sinh, trong khi mọi người gửi cho nhau những lời chúc an lành, bên cạnh người thân để chia sẻ không khí ấm áp nơi thánh đường, Lục Xuân Hưng lạnh lẽ viết những tâm sự lên trang cá nhân để tự động viên bản thân mình.

Sau nỗi thất vọng vì sự trớ trêu của số phận, chàng trai 23 tuổi tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua và không được từ bỏ. Phía sau anh vẫn luôn là điểm tựa từ mẹ, từ gia đình và cả từ người cha đã khuất, tất cả sẽ là nguồn động lực để Hưng bước tiếp.

Đã không có phép màu nào với chấn thương của Lục Xuân Hưng, nhưng con đường tương lai vẫn luôn rộng mở ở phía trước. Hãy luôn tin là như vậy!

Lục Xuân Hưng: 'Con mệt và đau lắm Bố ơi...' - 2

Âu Bằng (SHTT)