Thể thao

Luis Diaz ghi bàn, cha đẻ khóc lả người

Ông Luis Manuel Diaz đã bật khóc trên khán đài khi chứng kiến cậu con trai Luis Diaz toả sáng ở trận Colombia thắng Brazil.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cha con Luis Diaz. Tiền đạo của Liverpool trở lại ĐTQG, thi đấu trước 47 nghìn CĐV. Còn trên khán đài, cha của anh, ông Luis Manuel Diaz, chứng kiến con mình thể hiện và cũng nhận được sự động viên lớn lao từ NHM sau biến cố bị bắt cóc vừa qua.

Ở dưới sân, Diaz cũng nỗ lực đền đáp những người ủng hộ cha mình bằng một màn trình diễn bùng nổ. Anh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 75 và 79, giúp đội nhà ngược dòng thắng với tỷ số 2-1.

Luis Diaz ghi bàn, cha đẻ khóc lả người

Chứng kiến cậu con trai nổi tiếng ghi bàn, ông Luis Manuel Diaz đã không cầm được nước mắt. Trên khán đài, cha đẻ của Luis Diaz khóc như trẻ thơ, lả đi trong vòng tay của bạn bè và người thân.

Tương tự cha đẻ, Luis Diaz cũng khóc khi lập công. Sau khi ghi bàn gỡ hoà 1-1, tiền đạo của Liverpool đã hướng lên khán đài khóc, ăn mừng với gia đình.

Luis Diaz ghi bàn, cha đẻ khóc lả người - 1

Sau trận, Luis Diaz tâm sự: “Vâng, tôi luôn nghĩ đến bố tôi trên sân… Ông ấy luôn thể hiện tinh thần vững vàng trong những thời điểm khó khăn. Tôi dành tặng chiến thắng và những bàn thắng hôm nay cho cha tôi”.

Như tin đã đưa, gia đình Luis Diaz vừa trải qua biến cố lớn, khi cha mẹ anh bị bắt cóc vào cuối tháng trước. Mẹ đẻ Luis Diaz, bà Cilenis Marulanda được kẻ xấu thả ít giờ sau khi bị bắt cóc. Trong khi đó, ông Luis Manuel Diaz chỉ được phóng thích cách đây chưa đầy 1 tuần.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/luis-diaz-ghi-ban-cha-de-khoc-la-nguoi-d194931.html