-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thể thao
31/08/2018 16:17Luka Modric có thể 'cướp' Quả bóng vàng của Ronaldo?
Đó là một câu hỏi rất thực tiễn. Trước khi gala trao giải tại Monaco diễn ra, người ta biết được Ronaldo sẽ không thể xuất hiện tại buổi lễ vốn đã vinh danh anh là “Cầu thủ hay nhất” trong hai năm liên tiếp vì bận đi tham dự Liên hoan phim với cô bạn gái nóng bỏng Georgina Rodriguez.
Việc CR7 không thể xuất hiện khiến nhiều người hoài nghi. Chẳng có lẽ danh hiệu cao quý nhất không ghi danh siêu sao người Bồ Đào Nha?
Sau cùng, sự thật đúng là Ronaldo đã không thể có được danh hiệu “Cầu thủ hay nhất” của UEFA. Thay vào đó đồng đội cũ của anh tại Real Madrid, Luka Modric mới là người được xướng tên trên bục cao nhất.
Đây là một bất ngờ lớn khi trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây, danh hiệu này chỉ luân phiên giữa Ronaldo và Messi, những siêu sao biểu tượng cho Real Madrid và Barca, hai CLB thống trị Champions League trong cùng thời gian.
Song bất ngờ này xét cho cùng lại hoàn toàn xứng đáng khi Modric đã trải qua một mùa giải chơi bóng tuyệt vời. Anh cùng Real giành Champions League (ngang bằng thành tích với Ronaldo), nhưng trội hơn CR7 khi tỏa sáng tại World Cup trong màu áo ĐT Croatia. Modric cùng những đồng đội đã viết nên câu chuyện cổ tích thực sự khi vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua ĐT Pháp.
Trước giải đấu, ngay cả chính những CĐV Croatia cũng không thể tin nổi đội quân với Modric làm thủ lĩnh có thể đi sâu đến vậy. Với cá nhân Modric, anh còn phải đối diện với phiên hầu tòa tại quê nhà khi bất ngờ bẻ cung trong cuộc điều tra về Zdravko Mamic, cựu giám đốc CLB Dynamo Zagreb, người bị cáo buộc dùng quyền lực của mình để nhận hối lộ cũng như lũng đoạn bóng đá Croatia trong nhiều năm.
Với tình thế của Modric khi ấy, hoặc là tỏa sáng làm nên điều gì, đó hoặc là chịu sự trừng phạt của pháp luật cũng như người dân Croatia, những người quá đỗi thất vọng về Modric khi anh lắc đầu nói rằng “tôi không biết gì” về Mamic dù trước đó, chính tiền vệ này cùng Dejan Lovren chấp nhận đứng ra tố cáo ông trùm.
Kết thúc World Cup, Modric giành danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup”, một phần thưởng quá xứng đáng cho màn trình diễn hảo hạng của anh trên đất Nga cùng câu chuyện đầy cảm hứng mà anh truyền tới các cổ động viên. Tới giờ, không còn thông tin nào từ Croatia nói về phiên tòa xét xử Modric nữa.
Ronaldo đúng là đã chơi cực kỳ ấn tượng, song màn trình diễn trong một tháng trên đất Nga của Modric là quá đủ để những lá phiếu khó tính nhất cũng phải mỉm cười. Ở tuổi 33, Modric xứng đáng được vinh danh.
Chiến thắng trong cuộc bình chọn của UEFA trước Ronaldo có phải là tiền đề để Modric đánh chiếm hai danh hiệu cá nhân cao quý khác cũng sớm được đo ni đóng giày cho CR7 là FIFA The Best và đặc biệt, Quả bóng Vàng châu Âu? Câu trả lời là rất khó.
Đây là thời điểm phù hợp nhất để vinh danh Modric cho màn trình diễn của anh trong mùa giải trước và World Cup 2018. Song Quả bóng vàng châu Âu ghi nhận những nỗ lực trong một năm dương lịch, và trong ba tháng cuối năm này mọi thứ đều có thể xảy ra.
Không ai có thể quên Messi với 91 bàn trong năm dương lịch 2012 mà 35 trong số đó diễn ra trong mùa giải 2012/13 đã “lật kèo” ngoạn mục trước Ronaldo như thế nào.
Năm đó, Messi cùng Barca thua Ronaldo và Real trong cuộc đua tại La Liga. Ở Champions League, Messi sút hỏng phạt đền trong trận bán kết với Chelsea, trực tiếp khiến Barca không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch. Không có bất kỳ một danh hiệu lớn nào, Messi chỉ cần ghi thật nhiều bàn thắng là nghiễm nhiên vượt mặt Ronaldo đưa Real vô địch La Liga, kéo Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2012.
Một ví dụ khác là Ronaldo. Năm 2013, Ronaldo với những bàn thắng liên tục trong nửa cuối năm mà tiêu biểu là 4 bàn vào lưới Thụy Điển giúp Bồ Đào Nha giành vé tham dự World Cup 2014 đã giúp CR7 lật ngược thế cờ trước Messi.
Modric dù sao cũng chỉ là tiền vệ, và bản thân ngôi sao người Croatia đang nhận không ít sự ghẻ lạnh từ Real Madrid sau cuộc đào thoát bất thành khỏi sân Santiago Bernabeu hồi hè vừa qua. Hai trận ra quân của Real tại La Liga mùa này, Modric đều xuất phát từ ghế dự bị không rõ lý do.
Trong khi đó Ronaldo, dù vẫn chưa thể có bàn nào cho Juventus trong một trận đấu chính thức, song có thể thấy CLB mới đang tạo rất nhiều điều kiện để CR7 tỏa sáng, từ thay đổi đội hình, thay đổi vị trí lẫn động viên CR7 thông qua những nhận xét mát dạ trên mặt báo.
Bản thân Ronaldo luôn cho thấy sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong việc luyện tập cũng như phát ngôn. Chuyện Ronaldo ghi bàn tại Juve thực chất chỉ là vấn đề thời gian. Khi ấy mọi chuyện sẽ sớm trở lại trật tự của chúng. Ronaldo vẫn sẽ là Quả bóng vàng, Modric dù xuất sắc đến mấy cùng lắm chỉ có thể sắm vai người về nhì vĩ đại mà thôi.
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (16:46)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (16:33)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (16:31)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (16:25)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (16:19)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (53 phút trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (59 phút trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (1 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (1 giờ trước)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (1 giờ trước)