-
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn -
Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư -
Ba năm sau ly hôn, chồng cũ vẫn chuyển 15 triệu mỗi tháng, đến khi biết lý do người vợ chỉ biết nghẹn lòng -
Vụ lật xe khách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nhà 7 người trên xe, cháu bé 13 tuổi ra đi mãi mãi -
Hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông "trần như nhộng" giữa đường, chống đối khiến công an bị thương -
Cán bộ Trung tâm Thanh thiếu nhi gây tai nạn khiến bé 12 tuổi bị thương nặng, giải thích lý do rời khỏi hiện trường -
Thanh Hóa lý giải tình trạng lớp học quá tải: Thiếu gần 9.000 giáo viên, hơn 5.000 phòng học -
Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra đúng quy định, không phát hiện sai phạm -
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột
Thể thao
12/07/2018 17:23Lukaku chỉ là 'hổ giấy'
Đội tuyển Bỉ có đến 12 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris của Pháp nhưng không ghi nổi bàn thắng nào, lỡ hẹn luôn với trận chung kết World Cup 2018. Dư luận chỉ trích Fellaini vì không kèm nổi Umtiti trong tình huống không chiến dẫn đến bàn thua duy nhất của Bỉ, nhưng giới chuyên môn thì xem màn trình diễn thảm họa của Lukaku mới là nguyên nhân làm "Quỷ đỏ" dừng bước trước cổng thiên đường.
Kênh ESPN thống kê từng cầu thủ theo thang điểm 10 thì Lukaku được 5 điểm, vẫn cao hơn 1 đồng đội khác là Mousa Dembele, vốn là thay đổi duy nhất trong đội hình ra sân của Bỉ ở trận bán kết.
Tuy nhiên, nếu so sánh màn trình diễn của Lukaku khi gặp Pháp với trận thắng tưng bừng Brazil tại tứ kết thì tiền đạo của Manchester United đã gây thất vọng nặng nề. Không chỉ thất bại trong việc tì đè, tạo khoảng trống cho 2 đồng đội Hazard và De Bruyne băng lên dứt điểm từ tuyến 2, Lukaku còn không tạo được cho bản thân một tình huống dứt điểm nào về phía thủ thành Hugo Lloris.
Sau trận đấu, bình luận viên Craig Burley của kênh ESPN ngán ngẩm: "HLV Roberto Martinez giao Lukaku giữ vai trò tiền đạo cắm mà cả trận đấu với Pháp chỉ chạm bóng đúng 22 lần, nhiều hơn trọng tài. Không gọi cậu ta là thảm họa của tuyển Bỉ thì cũng chẳng biết phải bình luận như thế nào nữa?".
"Cậu ta lập hai cú đúp vào lưới Panama và Tunisia, chấm hết! Tịt ngòi cả 3 trận ở vòng đấu loại trực tiếp, chỉ một lần lóe sáng với pha kiến tạo cho Kevin De Bruyne ghi bàn vào lưới Brazil là quá ít ỏi so với kỳ vọng của những ai yêu mến Bỉ. Xem Lukaku bị Umtiti và Rarane của Pháp phong tỏa, những tình huống chạm bóng thì lóng ngóng, thậm chí còn 2 lần giật mình khi được đồng đội kiến tạo, cậu ta khiến mọi người nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ khi đầu quân cho Chelsea. Lukaku chỉ là "hổ giấy" ở những trận cầu lớn" - cây bút Robert Redmond của Sport Joe bình phẩm.
Khác với bình luận của báo chí sau thất bại của Bỉ, nhiều cựu danh thủ nước này cho rằng lỗi không nằm riêng ở Lukaku bởi trừ Hazard được 7 điểm, các đồng đội khác đều có màn trình diễn không được đánh giá cao. HLV Marc Wilmots - người tiền nhiệm của Roberto Martinez - cho rằng thời gian kiểm soát bóng chênh lệch và việc tấn công dồn dập ở 25 phút đầu trận đã khiến các cầu thủ Bỉ không giữ được sự tỉnh táo.
"Hazard di chuyển quá rộng, đôi lúc giẫm chân De Bruyne và Nacer Chadli. Lukaku giữ vai trò đá cắm nhưng bị hạn chế không gian di chuyển. Còn De Bruyne, trận này cậu ta bị Kante khóa chặt. Ai cũng nghĩ Deschamps sẽ giao Kante kèm Hazard nhưng nhiệm vụ đó lại được HLV của Pháp giao cho Pavard và Pogba, Bỉ đã bị bất ngờ" - HLV Marc Wilmots phân tích.
Lukaku và đồng đội vẫn còn một trận tranh hạng ba đang chờ phía trước. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại VCK World Cup 2018 không đủ để nâng cao thương hiệu cho chân sút của Manchester United, khi việc tịt ngòi ở những trận cầu lớn dường như đã trở thành một "thói quen xấu" của Lukaku. Thậm chí, diễn viên 67 tuổi người Mỹ Paul O Keefe dù rất ủng hộ tuyển Bỉ ở World Cup 2018 cũng phải thốt lên: "Tại sao lại so sánh Lukaku với Harry Kane? Ngay cả cách Lukaku thở thôi cũng đã kém Kane rất xa rồi".
Giroud tịt ngòi vẫn được khen
Ở trận bán kết, Oliver Giroud cũng đá cắm giống Lukaku và phung phí hết những cơ hội được đồng đội ở tuyển Pháp kiến tạo. Tuy nhiên, khi "gà trống Gaulois" ghi tên vào chung kết, Giroud vẫn được ca ngợi như một người hùng, bởi ít ra sự có mặt của chân sút CLB Chelsea trong vòng cấm địa đã giúp Pháp có được nhiều khoảng trống và phương án tấn công. Ngược lại, Lukaku khiến nhiều người hoài nghi về 4 bàn thắng mà anh ghi được tại World Cup, hiện đang giúp chân sút của Bỉ xếp thứ hai trong cuộc đua "Vua phá lưới".
"Oliver Giroud không cần ghi bàn, nhiệm vụ đó để dành cho Mbappe và Antoine Griezmann cũng được. Bất kỳ một hàng thủ nào cũng phải cắt cử 2 người kèm Giroud, điều đó khiến cho công việc của các đồng đội trở nên thuận lợi hơn" - cựu danh thủ Pháp Thuram dành lời khen ngợi cho tiền đạo cắm của Pháp, người chưa có nổi bàn thắng nào trên đất Nga nhưng đá chính trọn 6 trận ở hàng công Les Bleus.
Theo Anh Dũng (Nld.com.vn)
- Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn (15:28)
- Iran tấn công trung tâm chỉ huy Mỹ tại Trung Đông, khai hỏa dồn dập khắp Vùng Vịnh (15:24)
- Thót tim cảnh anh trai 5 tuổi hai lần cứu em bé thoát lao xuống hồ nước sâu (15:13)
- Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư (50 phút trước)
- Song Mino (Winner) lộ diện khác lạ tại tòa, đối diện án tù và dấu chấm hết cho sự nghiệp vì bê bối nghĩa vụ quân sự (50 phút trước)
- Ba năm sau ly hôn, chồng cũ vẫn chuyển 15 triệu mỗi tháng, đến khi biết lý do người vợ chỉ biết nghẹn lòng (50 phút trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng mùa World Cup 2026 (53 phút trước)
- Trung Quốc nói gì về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ từ ông Trump? (1 giờ trước)
- Uống thuốc bạn mua trên mạng, cụ ông 72 tuổi nguy kịch vì hoạt chất bị cấm (1 giờ trước)
- Vụ lật xe khách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nhà 7 người trên xe, cháu bé 13 tuổi ra đi mãi mãi (1 giờ trước)