-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Thể thao
15/10/2017 03:59Lukaku im tiếng, Man Utd hòa không bàn thắng với Liverpool
Mourinho chỉ đạo học trò chơi phòng ngự và thành công trong ý đồ chia điểm với đội chủ nhà Liverpool.
![]() |
| Lukaku có trận đấu thất vọng trước Liverpool |
| Clip trận đấu |
Romelu Lukaku có trận đấu đáng quên nhất kể từ khi đầu quân cho Man Utd. Anh chỉ có một pha dứt điểm trong suốt 90 phút, chạm bóng 22 lần, ít nhất trong số 22 cầu thủ đá chính, và luôn tỏ ra yếu thế mỗi khi phải hoạt động độc lập.
Hình ảnh của tiền đạo người Bỉ là tiêu biểu cho đội khách trận này. Trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột ở trục giữa như Paul Pogba, Eric Bailly và Marouane Fellaini, Jose Mourinho chọn lối chơi rình rập, giống với cách ông đã làm khách tại Anfield một năm trước.
Man Utd chủ động đá thấp, chờ thời cơ, nhưng mỗi khi có cơ hội, họ không thể chuyển hóa thành tình huống ăn bàn vì sự thiếu đột biến của các cầu thủ tấn công. Câu hỏi về khả năng đối đầu với các đối thủ ngang tầm vẫn chưa được ông thầy người Bồ Đào Nha trả lời một cách thích đáng.
![]() |
| Liverpool đã ép sân Man Utd gần như suốt cả 90 phút |
Liverpool là những người nuối tiếc hơn với kết quả hòa. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 62%, tung ra 19 cú dứt điểm, so với sáu của Man Utd. Các học trò của Jurgen Klopp tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là tình huống dứt điểm cận thành của Roberto Firmino ở phút 35, nhưng không một lần đưa bóng vào lưới David De Gea.
Lối chơi gegenpressing của HLV người Đức tỏ ra là bài toán khó giải với Mourinho. Klopp từng vượt qua đồng nghiệp ở bán kết Champions League mùa 2012-2013, khi còn dẫn dắt Borussia Dortmund. Trong hai lần đối đầu trên đất Anh, Liverpool của ông luôn tỏ ra nhỉnh hơn, và trận đấu hôm 14/10 không phải ngoại lệ.
Tuyến giữa của Man Utd, với chỉ hai tiền vệ trung tâm là Ander Herrera và Nemanja Matic liên tục bị bóp nghẹt. Khả năng áp sát, ngay trên phần sân đối phương của Liverpool khiến Man Utd không triển khai bóng được từ sân nhà.
![]() |
| Matic liên tục bị cầu thủ Liverpool áp sát |
Chân chuyền sáng tạo nhất, có khả năng tạo đột biến nhất là Matic có điểm yếu ở khả năng xoay sở, và anh chỉ một lần tạo ra sóng gió, khi vuốt bóng ngoài vòng cấm, đưa bóng vọt xà ngang ở phút 30.
Phút 43, Man Utd có cơ hội tốt nhất trận. Xuất phát từ sai lầm để mất bóng của cầu thủ áo đỏ, đội khách triển khai bóng rất nhanh ở trung lộ, trước khi Lukaku đập nhả với Anthony Martial và băng xuống đối mặt với Mignolet. Đáng tiếc, ở pha dứt điểm quyết định, tiền đạo người Bỉ lại không đủ sắc sảo để chiến thắng người đồng hương.
Trong khi đó, Liverpool có đến ba tình huống đáng kể. Ngoài cú sút cận thành phút 35 của Firmino bị De Gea dùng chân cản phá, đội bóng có biệt danh "The Kop" còn có pha đệm bóng một chạm của Emre Can phút 56 và tình huống đánh đầu hụt trong vòng 5m50 của Mohamed Salah phút 71.
Liverpool kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép họ tạo ra đủ lớn để khiến hàng thủ áo trắng mất bình tĩnh. Nhưng ở các tình huống quyết định, các học trò của Jurgen Klopp lại thiếu đi sự chính xác.
![]() |
| De Gea để lại dấu ấn với pha cản phá bằng chân đẳng cấp thế giới |
Những phút cuối trận, Klopp làm mới hàng công khi lần lượt tung Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Sturridge và Dominic Solanke vào sân, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Man Utd.
Hòa không bàn thắng, đội chủ sân Old Trafford tạm thời giữ đỉnh bảng, với một điểm nhiều hơn Man City. Liverpool tiến thêm một bậc trên bảng điểm, lên vị trí thứ sáu, hơn Burnley và Watford một điểm, nhưng chơi nhiều hơn một trận.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Salah (Oxlade-Chamberlain 78'), Coutinho (Sturridge 79'), Firmino (Solanke 87')
Dự bị không sử dụng: Karius, Alexander-Arnold, Klavan, Milner.
Man Utd: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Young (Lindelof 90'+2), Darmian, Herrera, Matic, Mkhitaryan (Lingard 63'), Martial (Rashford 65'), Lukaku
Dự bị không sử dụng: Romero, Blind, Tuanzebe, Mata
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (1 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (1 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (1 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (1 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (1 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (1 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (1 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (1 giờ trước)



