-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
03/02/2020 14:26Lukaku lại gánh hàng công, Inter Milan tiếp tục bám đuổi Juventus
Bàn thắng
Inter: Lukaku (64', 71')
HLV Conte có khá nhiều thay đổi so với trận trước. Tiền đạo trẻ 17 tuổi Esposito đá chính ngay từ đầuthay Lautaro Martinez bị treo giò. Hai tân binh Victor Moses và Christian Eriksen cũng có trận đấu chính thức đầu tiên tại Serie A.
Thi đấu trên sân khách nhưng Inter Milan chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có cơ hội uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Lần lượt Esposito rồi Eriksen khiến các CĐV của Udinese thót tim chỉ sau 7 phút bóng lăn.
Dù lép vế nhưng Udinese cũng sẵn sàng chơi đôi công với Inter Milan khi có bóng. Nhưng cũng giống như đội khác, họ bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn sau các tình huống dứt điểm của Stefano Okaka, Seko Fofana hay Kevin Lasagna. Đó là lý do hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng.
Nhưng sang đến hiệp 2, kịch bản nhàm chán đã bị phá vỡ ngay từ phút 64. Lukaku - người "mất tích" trên hàng công của Inter kể từ đầu trận bất ngờ tỏa sáng bằng pha xử lý gọn gàng và dứt điểm tinh tế trong vòng cấm đưa bóng qua chân hậu vệ đội chủ nhà làm bó tay thủ thành Musso.
Khi áp lực được giải tỏa, Inter liên tục tổ chức hãm thành và tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng lần lượt Alexis Sanchez, Matias Vecino hay Lukaku đều không tận dụng thành công.
Dù vậy, điều gì phải đến cuối cùng đã đến. Phút 69, Sanchez bị thủ môn Musso phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Inter hưởng quả đá phạt 11m và Lukaku đã dễ dàng thực hiện thành công để mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.
Với chiến thắng này, Inter Milan tiếp tục bám đuổi Juventus trong cuộc đua vô địch, kém đối thủ 3 điểm. Tuy nhiên, sức ép dành cho thầy trò HLV Conte vẫn rất lớn khi họ chỉ đang hơn đội đứng thứ 3 là Lazio 2 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Udinese: Musso, Becao, De Maio, Nuytinck (Jajalo 72'), Stryger, De Paul, Mandragora, Fofana (Teodorczyk 83'), Sema (Zeegelaar 72'), Okaka, Lasagna
Inter: Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses (D'Ambrosio 83'), Vecino, Barella, Eriksen (Brozovic 58'), Young, Lukaku, Esposito (Sanchez 59')
Thùy Dương (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




