-
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ
Thể thao
18/12/2017 06:35Lukaku lập công, Man Utd thắng nhọc West Brom
Bàn thắng: Barry 77’ – Lukaku 27’, Lingard 35’
Man Utd ra sân gặp West Brom với tâm lý nặng nề. Họ bị Man City nới rộng khoảng cách lên 14 điểm và bị Chelsea bắt kịp về điểm số. Cơ hội lật ngược thế cờ trong cuộc đua song mã, dù mong manh, thầy trò Jose Mourinho vẫn phải níu giữ, như chính lời thừa nhận của ông thầy người Bồ Đào Nha.
Trước đội đứng áp chót West Brom chủ động đá tử thủ, với hàng tiền vệ năm người giăng ngang hòng khóa chặt hai hành lang, Man Utd vẫn trung thành với lối chơi tấn công biên, với điểm đến cuối cùng luôn là tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku. Cách chơi này gặp nhiều hạn chế trước hàng thủ có chiều cao tốt, chơi thiên về sức mạnh của đội chủ nhà. Trong nửa đầu hiệp một, đội khách chi có đúng một cú dứt điểm bị chặn lại từ ngoài vòng cấm của Marcus Rashford.
Nút thắt của trận đấu tới phút 27. Hậu vệ phải Nyom trong một thoáng bỏ quên Rashford, đã để chân sút người Anh thoải mái nhận bóng bên cánh trái. Pha ngoặt bóng trở lại, rồi tạt xoáy vào vòng cấm của tiền đạo người Anh đã đặt Lukaku vào tình huống vô cùng ngon ăn. Cựu cầu thủ Everton đè mặt Kieran Gibbs, trước khi bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc cao khung thành đội chủ nhà.
Chưa đầy 10 phút sau bàn mở tỷ số của Lukaku, Jesse Lingard nhân đôi cách biệt. Juan Mata tiếp tục là người châm ngòi khi nhận bóng từ đồng đội người Bỉ, trước khi mớm bóng đúng đà băng lên của đàn em người Anh. Cú dứt điểm một chạm của Lingard chạm chân hậu vệ Ahmed Hegazi đổi hướng, khiến Ben Foster không kịp trở tay.
Việc bị dẫn sâu trong 45 phút đầu trận làm kế hoạch cầu hòa của Alan Pardew, người có thành tích đối đầu tốt nhất với Jose Mourinho trong nhiệm kỳ hai HLV người Bồ Đào Nha làm việc ở Chelsea, bị phá sản. West Brom buộc phải dồn lên trong thời gian còn lại, nhưng lối tấn công đơn giản của đội chủ nhà không tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ được chỉ huy bởi Chris Smalling. Pha bóng đáng kể nhất mà đội chủ sân The Hawthorns tạo ra là tình huống phá bẫy việt vị rồi căng ngang vào vòng cấm của Oliver Burke phút 55.
Ở đầu sân bên kia, Man Utd liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió. Trong vòng hai phút, từ 57 đến 59, Rashford và Lingard có hai pha bóng ngon ăn khi có thời cơ ra chân trong vòng cấm, ở tư thế trống trải. Tuy nhiên, thước ngắm của hai sao trẻ người Anh đều không chuẩn khiến đội khách lỡ thời cơ gia tăng cách biệt.
Dẫn hai bàn và có một thế trận xông xênh, những tưởng thầy trò Mourinho sẽ dễ dàng đút túi ba điểm khi rời sân The Hawthorns. Nhưng khoảnh khắc hớ hênh sau pha phạt góc của West Brom phút 77, tạo điều kiện cho Gareth Barry dứt điểm từ cự ly gần rút ngắn tỷ số, khiến đội khách bị ép dữ dội trong hơn 10 phút cuối trận.
Hàng thủ Man Utd liên tiếp bị tra tấn bằng những đường tạt bóng bổng của West Brom. Ngoại trừ Chris Smalling có thể hình và không chiến tốt, hai người còn lại là Marcos Rojo và Phil Jones đều có vấn đề, một người chọn vị trí yếu, còn một người có thể hình hạn chế. Điều ấy khiến Mourinho buộc phải tung trung vệ trẻ Scott McTominay cao 1m93 vào sân để cải thiện tình hình.
Tiền đạo Salomon Rondon và cầu thủ vào thay người Jay Rodriguez là những người nhiều cơ hội nhất. Tất cả đều đến từ các pha không chiến, nhưng hoặc họ dứt điểm vội vàng, hoặc họ không có tư thế dứt điểm thuận lợi, đủ để làm tung mành lưới De Gea thêm lần nữa.
Cách biệt mong manh được "Quỷ đỏ" bảo toàn đến hết trận. Ba điểm nhọc nhằn trước West Brom giúp Man Utd tái lập khoảng cách 11 điểm với đội đầu bảng Man City, và ba điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ ba Chelsea.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (26 phút trước)
- Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe máy Honda Vision trên phố Quang Trung (33 phút trước)
- Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán hơn 500 lượng vàng để khắc phục hậu quả (40 phút trước)
- Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! (41 phút trước)
- Lộ diện đối thủ về độ mượt của iPhone 17, dự kiến có giá rẻ, chụp ảnh đầy sức hấp dẫn (41 phút trước)
- Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ (51 phút trước)
- Quyết định gây tiếc nuối: Vì sao VTV Bình Điền Long An từ bỏ cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2025? (57 phút trước)
- Xe điện Micro EV siêu mini liệu có tạo nên cơn sốt thay thế xe máy tại Việt Nam? (1 giờ trước)