Thể thao
14/03/2018 14:44Lukaku lên án đồng đội và thừa nhận MU xứng đáng bị loại
Có chút lợi thế với tỷ số hòa 0-0 trên sân của Sevilla, Man Utd tràn trề cơ hội tiến vào vòng tứ kết Champions League khi được trở về thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên “đời không như mơ”, Quỷ đỏ thành Manchester đã phải nhận thất bại ê chề và buộc phải rời giải đấu hàng đầu châu Âu với kết quả 1-2 đầy tủi nhục.
Trả lời phỏng vấn trên BT Sport, Romelu Lukaku thể hiện rõ sự thất vọng và không ngần ngại lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của một số đồng đội: “Có điều gì đó không đúng, một số cầu thủ đã không chơi đúng với khả năng của mình, họ dường như lẩn trốn trong trận đấu này. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt và tạo được một số tình huống nguy hiểm, nhưng việc thiếu nỗ lực của một số người đã khiến đối thủ giành lại quyền kiểm soát”.
“Chúng tôi đã tạo ra cơ hội, nhưng Sevilla mới là đội có được bàn thắng trước. Từ giây phút đó, chúng tôi cố gắng để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng rồi bàn thua thứ 2 đến, chúng tôi lại cố gắng hơn nữa, tuy nhiên điều đó là không đủ. Chúng tôi là đội bóng chất lượng hơn, nhưng thiếu sự nỗ lực, do vậy chúng tôi không xứng đáng để tiến vào vòng trong”, chân sút người Bỉ thẳng thắn thừa nhận.

Romelu Lukaku là cầu thủ thi đấu nỗ lực nhất, đồng thời là người ghi bàn thắng danh dự cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, sự cố gắng của chân sút người Bỉ không đủ để Man Utd có được kết quả thuận lợi khi các đồng đội của anh không có được sự kết dính cần thiết.
“Chúng tôi luôn ở đúng vị trí, nhưng sự kết nối giữa các cầu thủ là chưa đủ nên trái bóng đã không đi đúng vị trí, và điều đó khiến chúng tôi phải nhận thất bại. Tôi không ngại khi nói ra điều này, vì nó là cần thiết để chúng tôi nhìn nhận trước khi trở lại đấu trường FA Cup, danh hiệu cuối cùng cho đội bóng ở mùa giải này”, Lukaku cho biết thêm.
Sau thất bại này, nhiều cổ động viên đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của Paul Pogba. Ngôi sao người Pháp được Mourinho tung vào sân ở phút 60 để cải thiện mặt trận tấn công sau hiệp một chơi phòng ngự. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Juventus lại chơi mờ nhạt và không có bất kỳ đóng góp nào cho "Quỷ đỏ".
Vào sân từ khi tỷ số đang là 0-0 đến khi Man Utd bị dẫn trước 2-0, Pogba vẫn giữ thái độ thi đấu hời hợt, tài tử. Tiền vệ sinh năm 1993 lững thững đi bộ, tranh cướp bóng yếu ớt và thường xuyên để mất bóng ở những giây phút quan trọng. Trong khi đồng đội đang chiến đấu đến những phút cuối cùng, Pogba chỉ như một vị khách mời, thoải mái chơi theo ý mình mà không quan tâm kết quả trận đấu ra sao.
Theo Lan Hương (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




