Thể thao

Lukaku ôm Mourinho khóc nức nở sau màn thể hiện điên rồ

Đêm qua là một trận đấu khó quên với Romelu Lukaku. Anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng thất vọng đến vui mừng và sau đó là vỡ oà trong vòng tay Jose Mourinho.

Sự xúc động của Lukaku có thể hiểu được khi anh tiếp tục là nhân vật chính của AS Roma. Ngôi sao người Bỉ đá hỏng phạt đền ở phút thứ 3 trong trận đấu với Lecce trên sân nhà.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2017, chân sút người Bỉ đá hỏng phạt đền sau 15 lần thực hiện. Anh ôm đầu tiếc nuối trong khi HLV Mourinho như chết lặng trên băng ghế huấn luyện.

Lukaku rõ ràng muốn sửa sai nhưng phải đến những phút bù giờ, bàn thắng mới đến với cầu thủ này.

Lukaku ôm Mourinho khóc nức nở sau màn thể hiện điên rồ
Lukaku khóc nức nở trong vòng tay Mourinho

Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng thất vọng đến vui mừng, có lẽ điều đó đã khiến Lukaku không thể giấu nổi những giọt nước mắt. Anh òa khóc sau trận, khiến các đồng đội phải chạy lại an ủi.

Anh cũng không giấu được những giọt nước mắt trong vòng tay Jose Mourinho, người đã dang tay đón anh về trong bối cảnh cầu thủ này bị các CLB lớn ghẻ lạnh.

Sau trận, HLV Mourinho chia sẻ về tình huống Lukaku khóc: “Đây là lần đầu tiên Lukaku hỏng phạt đền ở Ý và là lần thứ hai với tôi.

Xác suất hỏng phạt đền chỉ xảy ra với những ai dũng cảm nhận trách nhiệm thực hiện. Dybala chưa cảm thấy sẵn sàng để thực hiện những tình huống cố định và chúng tôi đặt niềm tin tối đa vào Romelu.

Lukaku là người cực kỳ giàu cảm xúc, tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ ai. Khi đá hỏng quả phạt đền, trái tim anh ấy rơi lệ và đau khổ. Không thể có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc ghi bàn vào phút cuối, đó là chiến thắng cho toàn đội và cho Romelu, người sẽ ngủ ngon hơn một chút.”

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lukaku-om-mourinho-khoc-nuc-no-sau-man-the-hien-dien-ro-d192679.html