-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Thể thao
16/09/2016 15:40Lượt trận đầu vòng bảng Europa League: Địa chấn nối… địa chấn
Không chỉ MU, nhiều CLB mạnh khác như Inter, AS Roma… cũng đều không có kết quả tốt trong ngày ra quân ở Europa League…
![]() |
| MU gục ngã trước Feyenoord |
Bằng chứng, HLV Mourinho vẫn bố trí ra sân đội hình rất mạnh trong trận đấu với Feyenoord. Marcus Rashford thay thế Ibrahimovic đá chính trên hàng công. Trong khi đó, Mata, Pogba, Martial đóng vai trò hỗ trợ cho ba cầu thủ này.
Có vẻ như đoàn quân của HLV Mourinho vẫn chưa thể vượt qua được “hiệu ứng tâm lý” sau thất bại trước Man City cuối tuần qua. Họ thi đấu rất bị động trước Feyenoord và liên tục để đối thủ khai thác sự mất tập trung ở hàng thủ.
Phải nửa cuối hiệp 1, MU mới “hoàn hồn” khi Rashford, Martial tạo ra những cơ hội về phía khung thành đội bóng Hà Lan. Đáng tiếc, họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Sang hiệp 2, MU kiểm soát thế trận nhưng họ thi đấu rất bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Feyenoord. Trong bối cảnh ấy, HLV Mourinho buộc phải tung Ibrahimovic, Depay và Ashley Young vào sân. Thế nhưng, những sự thay đổi này không mang lại sự khác biệt.
Không những vậy, MU còn hứng chịu bàn thua sau pha phản công chớp nhoáng của Feyenoord. Người lập công cho đội bóng Hà Lan là Tonny Vilhena. Trong những phút cuối, MU điên cuồng dồn lên tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.
![]() |
| Inter thất bại khó tin trước "tí hon" Hapoel Be'er Sheva trên sân nhà |
Không chỉ có MU, Inter cũng khiến người hâm mộ sốc không kém. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Giuseppe Meazza nhưng họ đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội bóng vô danh Hapoel Be'er Sheva ở Israel.
Ngay cả khi HLV De Boer không tung ra đội hình mạnh nhất (giữ chân nhiều trụ cột cho trận đấu gặp Juventus vào cuối tuần) thì Inter vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ từ Israel.
Thực tế trận đấu cũng cho thấy điều đó, Inter chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận (sở hữu bóng 61%) nhưng họ vẫn lặp lại vấn đề tương tự như những trận đấu trước, đó là khả năng triển khai tấn công.
Hầu hết đường lên bóng của Inter trong trận đấu này đều diễn ra khá đơn điệu. Bóng chủ yếu được đẩy sang hai cánh, rồi tạt vào trung lộ. Vì vậy, không khó để Hapoel Be'er Sheva có thể hóa giải những đợt tấn công ấy.
| Nhìn lại thất bại của Inter |
Trong khi đó, hàng thủ của Inter lại quá lỏng lẻo. Phút 54, họ đã bỏ quên Miguel Vitor để cầu thủ này thoải mái đệm bóng vào lưới thủ môn Handanovic ở cự ly gần. Và rồi, tới phút 69, Buzaglo đã khép lại ngày thi đấu buồn cho Inter bằng pha đá phạt, ấn định chiến thắng 2-0.
Một đội bóng khác cũng gây thất vọng trong ngày ra quân là AS Roma. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ Viktoria Plzeň và thậm chí có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 4 do công của Perotti nhưng họ vẫn không bảo toàn được chiến thắng. Chung cuộc, “Bày sói” để bị đội bóng CH Séc cầm hòa với tỷ số 1-1.
Ngoài những kết quả trên, hầu hết những đội bóng được đánh giá cao hơn đều chiến thắng. Trên sân nhà, Southampton vùi dập Sparta Praha với tỷ số 3-0. Shakhtar Donetsk cũng nhẹ nhàng vượt qua Konyaspor với tỷ số 1-0. Villarreal hạ gục Zurich với tỷ số 2-1, còn Schalke 04 đánh bại Nice với tỷ số 1-0.
Theo H.Long (Dân Trí)
- HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay tuyển nữ Việt Nam (23:17)
- Phương Oanh tái xuất mạng xã hội sau thời gian im ắng, diện mạo khiến nhiều người chú ý (23:04)
- Lộ diện vương miện Miss World Vietnam 2025 đính 3.368 viên đá quý (1 giờ trước)
- Mỹ cảnh báo mở đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói gì về thông tin di dời cơ sở 268 Lý Thường Kiệt? (1 giờ trước)
- Giả danh công an lừa chính dì ruột gần 3,6 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sự thật về việc “đóng 5 triệu đồng mới nhận thi thể” tại Bệnh viện Chợ Rẫy (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel thất bại, kiên quyết không đàm phán (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu (2 giờ trước)
- Người Việt đổ xô mua xe máy điện, nhiều cửa hàng bán tăng đột biến (2 giờ trước)

