-
Thanh Hóa siết chặt quản lý đấu thầu: Cấm chia nhỏ dự án để "xé rào" chỉ định thầu -
Thanh Hóa: Cưa cây đổ ra đường, đè trúng người đi xe máy tử vong -
Đi giày sai cỡ: Các hệ lụy sức khỏe bàn chân & cách chọn giày chuẩn -
Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? -
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân -
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi -
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên
Thể thao
28/08/2024 13:29Lý do Messi từ chối mức lương 1 tỷ euro nếu đến Saudi Arabia
Mùa hè 2023, Lionel Messi chia tay PSG sau khi hết hợp đồng. Tiền đạo người Argentina nhận được vô số lời đề nghị béo bở, bao gồm những đề nghị không tưởng đến từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, anh quyết định chọn khoác áo CLB mới nổi của David Beckham, Inter Miami với mức lương thấp hơn nhiều, chỉ 20,4 triệu USD.
Theo tiết lộ mới nhất của truyền thông Argentina, Lionel Messi đã từ chối mức lương điên rồ đến từ đại gia Saudi Arabia Al-Hilal để đến Mỹ thi đấu. Cụ thể, Al-Hilal sẵn sàng trả lương từ 15 đến 20 triệu USD mỗi tuần cho Messi, chưa kể tiền thưởng. Tính tổng cộng, ngôi sao người Argentina có thể nhận đến 1 tỷ USD mỗi mùa nếu gật đầu. Con số này cao gấp gần 5 lần thu nhập của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.
Không chỉ hưởng thu nhập điên rồ, Lionel Messi còn có cơ hội giành danh hiệu nếu đến Al-Hilal, bởi lẽ đây là CLB mạnh nhất Saudi Arabia và sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá khác. Trong năm qua, Al-Hilal liên tục vượt mặt Al Nassr để giành trọn bộ danh hiệu quốc nội ở Saudi Arabia.
Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2023, Lionel Messi thừa nhận anh đã nhận được đề nghị lớn từ Saudi Arabia nhưng từ chối tiết lộ cụ thể. Ở thời điểm đó, cựu tiền đạo Barcelona cho biết: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chuyển đến thi đấu ở Saudi Pro League. Tôi biết đất nước này và biết họ có thể tạo ra giải đấu rất mạnh trong tương lai”.
“Tuy nhiên, tôi đang ở thời điểm muốn tránh khỏi sự chú ý một chút và có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi đã có 2 năm không vui vẻ gì về mặt cá nhân. Vô địch World Cup rất tuyệt vời, nhưng đó cũng là giai đoạn tôi gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, muốn tìm lại niềm vui, tận hưởng gia đình, con cái và cuộc sống thường ngày”.
Theo A Phi (Tiền Phong)
- Vô tình nghe mẹ chồng nói với hàng xóm, tôi nghẹn lòng khi biết bà luôn âm thầm bênh vực mình (14:18)
- Bé trai 6 tuổi tử vong sau nhiều tháng bị chó cắn nhưng không tiêm phòng (14:08)
- Giày Nike, Adidas giá vài trăm nghìn: Đừng kỳ vọng quá nhiều vào hàng chính hãng (22 phút trước)
- Phim điện ảnh "Lên hương": Khai thác nghề mai táng và tục "nằm hòm cầu vận" đầy góc khuất (25 phút trước)
- Thanh Hóa siết chặt quản lý đấu thầu: Cấm chia nhỏ dự án để "xé rào" chỉ định thầu (31 phút trước)
- Đàm Vĩnh Hưng mở thêm quán cà phê biệt thự tại Đà Lạt, hé lộ không gian âm nhạc riêng (31 phút trước)
- Mbappe bị chê "trẻ con và đáng thương" khi tự chọn mình giành Quả bóng vàng 2026 (32 phút trước)
- Mẹ bán nhà, bán đất chuộc con khỏi Campuchia, người đàn ông về nước rồi lĩnh 7 năm tù (36 phút trước)
- Thanh Hóa: Cưa cây đổ ra đường, đè trúng người đi xe máy tử vong (38 phút trước)
- Cái chết gây sốc của nữ streamer mukbang ở tuổi 24 (48 phút trước)