-
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập -
Nghệ thuật "giữ lửa" tình thân: 5 câu nói nên tránh để ngày Tết thêm trọn vẹn
Thể thao
02/06/2024 15:08Lý do sốc khiến hàng loạt CĐV tràn xuống sân làm gián đoạn chung kết Champions League

Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Dortmund vào rạng sáng nay đã xuất hiện một sự cố. Khi bóng lăn được 30 giây, cuộc chơi bị gián đoạn khi hàng loạt CĐV xâm phạm sân bóng.
Khi chưa có pha tấn công nào xuất hiện, các cầu thủ đã không thể tiếp tục thi đấu do 3 CĐV quá khích tràn vào sân. Họ khiến các nhân viên an ninh Wembley trải qua những phút giây chật vật.
Một người tiến tới chụp ảnh cùng Vinicius. Nhìn nét mặt cầu thủ Real Madrid, rõ ràng anh tỏ ra không hề thoải mái chút nào. Thậm chí, một anh chàng trẻ tuổi còn thực hiện màn ăn mừng SIU vốn là thương hiệu của Cristiano Ronaldo ngay tại sân Wembley mà không bị cản trở.
Sau một vài phút, nhóm người này mới được ngăn chặn. Hàng vạn CĐV xem trận đấu cảm thấy tức giận. Họ chỉ trích công tác an ninh của Wembley , cho rằng đội ngũ bảo vệ đã lơ là, "làm việc như mơ ngủ trong thời gian đầu".
Nhiều người còn châm biếm các nhân viên này “ì ạch chẳng khác nào hàng tiền vệ của MU”. Vì thực tế, đến khi tiền vệ Sabitzer can thiệp thì nhóm quậy phá này mới được dẹp.
Nhưng đằng sau màn náo loạn trận chung kết có lẽ là một streamer người Nga. Nhân vật này lấy tên là Mellstroy. Trước trận, anh ta đã treo giá 300.000 bảng, tương đương gần 10 tỷ đồng, cho bất kỳ ai chạy vào sân với tên anh ta trên lưng.
Đúng là khi thực hiện động tác SIU, một anh chàng đã để lộ rõ cái tên “Mellstroy” ở lưng áo.
Đây không phải là lần đầu tiên một trận chung kết Champions League bị gián đoạn bởi những kẻ xâm phạm. Năm 2019, cuộc so tài toàn Anh giữa Liverpool và Tottenham đã phải tạm dừng khi một thần tượng mạng xã hội là Kinsey Wolanksi vào sân. Rõ ràng, UEFA gặp vấn đề trong việc ngăn chặn những pha nguy hiểm này.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Hiện trường vụ cháy nhà kho tối mùng 2 Tết ở TP.HCM, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu dân cư (18/02/26 23:08)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" mới chất hơn SH và SH Mode: Có ABS 2 kênh, màn TFT nét, giá mềm (18/02/26 22:49)
- Án mạng đêm Giao thừa: Truy bắt kẻ sát hại cha vợ "hờ" vì bị ngăn cấm thăm con (18/02/26 22:45)
- Chuẩn văn khấn lễ Hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Cách chuẩn bị và ý nghĩa tiễn chân Tổ tiên (18/02/26 21:56)
- Công an bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc ngày Tết, số tiền tạm giữ lên đến 518 triệu đồng (18/02/26 21:51)
- Thảm kịch nổ cửa hàng pháo hoa tại Trung Quốc, 12 người tử vong (18/02/26 21:47)
- Nga cảnh báo nguy cơ bị tình báo nước ngoài "nghe lén" qua ứng dụng Telegram (18/02/26 21:12)
- Khu du lịch Đại Nam thông báo "mở thêm giờ" ngay tối Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (18/02/26 21:02)
- Sắp có hỷ sự? Hoa hậu Hương Giang gây sốt khi về nhà Phú Cường ăn Tết (18/02/26 20:46)
- Pin 9000 mAh sắp trở thành tiêu chuẩn mới của ngành smartphone, nhiều ông lớn đều đang chạy đua (18/02/26 20:25)