Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) hài lòng với chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở lượt trận đầu tiên FIFA ASEAN Cup, đồng thời mong chờ cuộc tái đấu với Việt Nam.
28-1790566867-madam-pang-noi-gi-ve-tran-tai-dau-giua-thai-lan-va-viet-nam-o-fifa-asean-cup

Ngay ở lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup diễn ra chiều 26/9, Thái Lan đã khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch bằng màn vùi dập Pakistan với tỷ số đậm đà 4-0. Chân sút Teerasak Poeiphimai thi đấu chói sáng với một cú hat-trick, bên cạnh pha lập công của Jude Bell.

Kết quả ấn tượng này giúp đoàn quân dưới quyền HLV Anthony Hudson tạm thời chiếm ưu thế và vươn lên dẫn đầu bảng B hạng 1. Dù có cùng 3 điểm như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đang nắm giữ lợi thế nhờ vượt trội về hiệu số bàn thắng bại.  

Phấn khích trước phong độ thăng hoa của đội nhà, Chủ tịch FAT Madam Pang đã nhanh chóng chia sẻ thông điệp trên trang cá nhân: “Ba điểm đầu tiên! ĐT Thái Lan đã khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận thắng 4-0 trước Pakistan nhờ cú hat-trick của Teerasak Poeiphimai và một bàn của Jude Bell. Chúc mừng Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hẹn gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 29/9”.  

Trước thềm cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam, FAT đã gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tận tháng 2/2028, thay vì thời hạn cũ kết thúc vào tháng 2/2027 sau Asian Cup. Được bổ nhiệm từ tháng 11/2025, chiến lược gia sinh năm 1981 người Anh đã đưa Thái Lan giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 và đang hướng tới ngôi vương FIFA ASEAN Cup 2026.

Quyết định trao bản hợp đồng dài hạn mà không cần chờ thêm thử thách là minh chứng rõ nét cho niềm tin của FAT vào kế hoạch tương lai mà ông Hudson đang xây dựng, đồng thời trở thành liều "doping" tâm lý cực lớn nhằm kích thích tinh thần toàn đội trước trận quyết đấu.  

Đội tuyển Việt Nam cũng có sự khởi đầu thuận lợi về mặt điểm số khi vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. Dẫu vậy, niềm vui của thầy trò HLV Kim Sang Sik không thực sự trọn vẹn khi họ phải gánh chịu tổn thất lực lượng nặng nề: tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau và dự kiến phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần. Chân sút CLB Nam Định sau đó đã trở về Việt Nam vào ngày 28/9 để dưỡng thương.

Theo quy định của FIFA, chỉ có đội bóng đứng đầu mỗi bảng mới sở hữu tấm vé bước vào trận chung kết của giải đấu. Do đó, màn đọ sức trực tiếp giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9 được ví như một trận “chung kết sớm”.