-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
11/12/2018 13:30Malaysia vs Việt Nam: Thời khắc lớn cho thế hệ vàng
“Chúng tôi sướng như điên bên đường piste. Cả lũ chạy quanh sân ăn mừng cùng các anh. Với tụi nhóc chúng tôi, các anh ấy là những người hùng. Tôi theo sát Quang Hải (cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1985 - PV) và xin được áo đấu của anh. Đêm ấy, Mỹ Đình tắc lắm. Đến 5h ngày hôm sau, cả lũ mới về tới nhà. Không ai kêu mệt cả. Chúng tôi đều quá vui mừng”. Đó là những chia sẻ của Duy Mạnh về ký ức chung kết AFF Cup 2008 - trận đấu mà cậu đã góp mặt với tư cách người nhặt bóng.
10 năm sau ngày ấy, những cậu bé như Duy Mạnh ngày nào đã khôn lớn. Họ sẽ trở lại chung kết AFF Cup một lần nữa. Lần này, họ là nhân vật chính.

Thời khắc vàng cho thế hệ vàng
Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018với Malaysia trên sân Bukit Jalil, HLV Park Hang-seo đã nói trận đấu này là một “thời khắc đặc biệt” với cá nhân ông. Nhưng đó không chỉ là khoảnh khắc đặc biệt với riêng thầy Park, đó còn là thời khắc đặc biệt với 23 người học trò của ông, là giây phút đặc biệt của bóng đá Việt Nam, là hai trận đấu kết thúc 10 năm chờ đợi đầy khắc khoải.
10 năm đã qua kể từ ngày Phan Văn Tài Em nâng chiếc cúp lịch sử cho đội tuyển Việt Nam. Những nhà vô địch trong thế hệ ấy giờ không còn một ai. 10 năm là quá dài, khoảng cách ấy thật kỳ lạ với một nền bóng đá luôn nằm trong tốp đầu khu vực, đã 9 lần có mặt ở bán kết trong suốt 2 thập kỷ qua.
Nhưng càng chờ đợi thì càng trân trọng, càng khắc khoải thì càng thấy quý giá.
Chung kết AFF Cup 2018 sẽ là đoạn kết đẹp cho năm rực rỡ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Một năm ấy, bóng đá Việt Nam đã tạo nên kỳ tích ở mọi đấu trường, đã vượt quá kỳ vọng ở mọi sân chơi. Những cậu học trò của thầy Park đưa tuyển U23 tới trận chung kết châu Á với Uzbekistan, đưa tuyển Olympic tới bán kết ASIAD và chỉ dừng bước trước Hàn Quốc kiêu hùng của Son Heung-min. Chung kết AFF Cup là đoạn kết đương nhiên cho một năm rực rỡ và một thế hệ tài năng.
Họ không chỉ chiến thắng, họ còn chơi đẹp và tử tế. Họ chinh phục đối thủ bằng tài năng và ý chí, chinh phục người hâm mộ bằng sự chuyên nghiệp và tinh thần không cúi đầu.

Việc Quang Hải được điền tên vào danh sách đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á nói lên rất nhiều điều. Trước Hải, Vũ Như Thành từng có tên trong danh sách bầu chọn Super Awards dành cho 93 cầu thủ hay nhất châu Á, châu Phi và Ả Rập. Nhưng danh hiệu ấy không dành riêng cho châu Á và tầm cỡ kém xa giải thưởng do FOX Sport Asia tổ chức.
Có tên trong danh sách đề cử năm nghĩa là Quang Hải đã chơi ổn định suốt 12 tháng. Sự có mặt của Hải là bằng chứng cho thành tích ấn tượng của các đội tuyển Việt Nam ở đấu trường châu lục. Quang Hải có mặt nghĩa là châu Á đã thừa nhận và tôn trọng những kỳ tích của bóng đá Việt Nam.
Chiến thắng, những tấm huy chương, sự thừa nhận ở tầm châu lục, thế hệ Quang Hải đã có tất cả. Họ chỉ còn thiếu duy nhất một thứ: chức vô địch.
Một nửa điều còn thiếu ấy đang nằm trên những thảm cỏ của sân Bukit Jalil.
Bukit Jalil: Pháo đài thời đại, niềm tự hào của Malaysia

Còn khởi đầu nào tuyệt vời hơn cho trận chung kết trong mơ trên thánh đường Bukit Jalil?
Đối đầu Malaysia đêm nay là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ này tại AFF Cup 2018. Lần đầu ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. Nhưng lần này, Malaysia đã có Bukit Jalil.
Ba trận tại Bukit Jalil từ đầu giải, Malaysia bất bại, chỉ để lọt lưới 1 bàn. Chính tại sân bóng vĩ đại này, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe đã cầm hòa Thái Lan không bàn thắng, tạo tiền đề cho cuộc lật đổ ngoạn mục tại Bangkok sau đó vài ngày.
Sức mạnh của Bukit Jalil là có thật. Sân bóng này được đầu tư 122 triệu USD, có sức chứa ban đầu lên tới 100.000 chỗ ngồi trước khi được rút gọn xuống chỉ còn hơn 87.000 chỗ. SVĐ của đội tuyển Malaysia nằm trong top 10 sân bóng lớn nhất thế giới, bỏ xa “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford, chỉ kém Wembley huyền thoại chưa đầy 3.000 chỗ ngồi.
Sân bóng này được thiết kế đặc biệt để khuếch đại mọi âm thanh tới mức lớn nhất. Khảo sát của Zing.vn cho thấy nếu một người đứng giữa sân, không cần nói quá to, người khác vẫn có thể nghe rõ tiếng nói ấy từ mọi vị trí trên sân. Tiếng ồn của Bukit Jalil đã trở thành một truyền kỳ. Trong cuộc họp báo trước trận, cả HLV Park Hang-seo và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đều đã nói tới thứ tiếng động đáng sợ ấy.

Hãy nhớ rằng ngày mai, Bukit Jalil có hơn 87.000 con người. Nơi này vừa là niềm tự hào, vừa là pháo đài hùng mạnh của bóng đá Malaysia. Thể thức mới của AFF Cup cũng đem tới lợi thế cho Malaysia. Có ngạc nhiên không khi đội tuyển sở hữu sân bóng lớn nhất Đông Nam Á đã có mặt tại chung kết?
Đối mặt với địch thủ mạnh trên sân khách, sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo chọn lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Xuân Trường đã đá chính và chơi tốt trong trận “lượt đi” tại Mỹ Đình. Nhưng anh nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài nhường vị trí cho cặp đôi Đức Huy - Hùng Dũng. Phía trên họ, tuyển Việt Nam sẽ đặt trọn niềm tin vào sự sáng tạo của Quang Hải.
Văn Đức, Anh Đức gần như chắc chắn sẽ đá chính bởi phong độ cực cao của họ. Công Phượng đã chứng minh được giá trị khi vào sân từ ghế dự bị. Vậy nên, vị trí hợp lý nhất cho anh chính là ghế dự bị.
Thử thách dành cho đội tuyển Việt Nam ở Bukit Jalil sẽ là rất lớn. Nhưng thử thách càng lớn lao, phần thưởng sẽ càng ngọt ngào.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h45 (19h45 giờ Hà Nội) ngày 11/12.
Họ đã nói gì?
- HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia): “Chúng tôi đã vào chung kết, nhưng tuyển Việt Nam là đội mạnh. Chúng tôi phải tận dụng được lợi thế sân nhà, chơi tốt sau bài học ở vòng bảng”.
- HLV Park Hang-seo (Việt Nam): “Từ năm 2008, chúng tôi thắng 5 trận sau 10 lần gặp nhau, nhưng hôm nay là trận đấu đặc biệt với chúng tôi, khoảnh khắc rất đặc biệt khi đó là chung kết”.
Theo Minh Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (42 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (43 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (51 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (51 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (52 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (59 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




