-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Tin mới
Thể thao
19/01/2015 16:58Man City 0-2 Arsenal: Man xanh lại "hít khói" Chelsea
Không Yaya Toure, Man City đã chơi một trận đấu không thể tồi tệ hơn. Thất bại trước Arsenal đã khiến Man xanh bị Chelsea bỏ xa 5 điểm trên BXH.
Không Yaya Toure, Man City đã chơi một trận đấu không thể tồi tệ hơn. Thất bại trước Arsenal đã khiến Man xanh bị Chelsea bỏ xa 5 điểm trên BXH. Đây rõ ràng là sự chuẩn bị tệ hại của Man City trước thềm trận “chung kết sớm” với Chelsea cuối tháng này.
![]() |
Trận thua Arsenal khiến M.C lại bị Chelsea bỏ xa |
GHI BÀN
Arsenal: Cazorla 24' pen; Giroud 67'
TRONG NỖI NHỚ YAYA TOURE
Kể từ tháng 4/2014, Man City chưa thắng được một trận nào ở Premier League khi Yaya Toure không có tên trong đội hình xuất phát. Mùa này, 3 trận Yaya Toure vắng mặt, Man City hòa cả 3, cùng 2-2 trước Arsenal, Burnley và 1-1 trước Everton. Tối qua, một lần nữa sự vắng mặt của Toure đã ảnh hưởng quá rõ đến lối chơi của nhà ĐKVĐ Premier League.
Không Toure, Manuel Pellegrini phải sử dụng đội hình 4-4-1-1. Hàng tiền vệ của họ 100% là những công nhân đúng nghĩa, với các cái tên như Fernandinho, Fernando, James Milner và Jesus Navas. Không Toure và không cả Samir Nasri, David Silva trở thành nguồn cung cấp ý tưởng sáng tạo duy nhất của cả tập thể Man City.
Vấn đề lại nằm ở chỗ, cứ mỗi khi nhạc trưởng Silva có bóng, các tiền vệ phòng ngự của Arsenal là Aaron Ramsey và Coquelin ngay lập tức có mặt. Tất cả khiến Silva chỉ chạm bóng 26 lần và có tỷ lệ chuyền chính xác trong hiệp 1 thấp kỷ lục... 73%. Silva bị phong tỏa, hệ quả kèm theo là Sergio Aguero trở thành cánh chim đơn độc trên hàng tiền đạo. 45 phút đầu, Aguero chỉ chạm bóng được đúng... 10 lần.
Một đội hình gồm toàn công nhân, trong khi 2 ngôi sao tấn công duy nhất là David Silva – Aguero "mất điện" toàn tập, không ngạc nhiên khi hiệp 1 là hiệp đấu bế tắc tới cùng cực của Man City. Cho tới tận phút... 36, họ mới tung ra nổi cú sút đầu tiên. Trong khi bài tấn công quen thuộc nhất là tạt bóng để Aguero "chiến đấu" với cặp trung vệ Mertesacker, Koscielny. Đã bao giờ bạn thấy Man City chơi thảm hại thế ở Etihad?
![]() |
Các cầu thủ tấn công M.C đã có một ngày đáng quên |
Dĩ nhiên, một nguyên nhân lớn nữa dẫn tới sự bế tắc của Man City là sự thay đổi của Arsenal. Rõ ràng, họ đã rút ra bài học từ những thất bại vỡ mặt trong các trận đại chiến mùa trước. Tối Chủ nhật, không còn là một Arsenal tấn công trong ngây thơ, mà là một đội bóng chủ động chơi phòng ngự triệt để. Họ giảm nhịp độ trận đấu tới mức thấp nhất để giảm sự hưng phấn của Man City. Và họ thường xuyên có cả... đội hình bên phần sân nhà để bảo vệ khung thành Ospina.
Ấn tượng nhất ở chỗ, Arsenal dù cầm bóng 31%, nhưng họ luôn biết cách tận dụng quãng thời gian sở hữu bóng ít ỏi để tạo ra sóng gió cho Man City. Và 1 trong số đó đã mang về bàn mở tỷ số. Phút 24, Kompany phạm lỗi với Monreal trong vòng cấm và Santi Cazorla đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Joe Hart, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước.
Sự bế tắc của hàng công khiến Pellegrini phải có sự thay đổi ngay sau giờ nghỉ bằng việc tung Jovetic vào sân thay Milner. Sự có mặt của Jovetic đã giúp khả năng tấn công của Man City sáng sủa hơn chút đỉnh. Tuy nhiên, trong khi còn miệt mài tìm đường vào khung thành Ospina thì họ đã nhận gáo nước lạnh thứ 2 sau cú đánh đầu của Giroud phút 67. Và đó là dấu chấm hết thực sự cho Man xanh.
![]() |
Bàn thắng của Giroud nhấn chìm những nỗ lực của Man xanh |
5 ĐIỂM RỒI, PELLEGRINI!
Man City đã mất cả chặng marathon tháng 12 để bám đuổi và san bằng khoảng cách điểm số với Chelsea. Nhưng họ chỉ mất đúng 2 vòng gần nhất để biến mọi nỗ lực trước đó thành công cốc. Hai cú vấp liên tiếp trước Everton và Arsenal đã khiến Man City giờ lại kém Chelsea 5 điểm.
Cách đây 1 tháng, Man xanh vẫn đầy tự tin trong cuộc đua với Chelsea bởi họ còn lợi thế về lịch thi đấu rất thuận lợi. Nhưng giờ thì lợi thế này đã không còn. Thậm chí, lịch thi đấu từ giờ cho đến tận tháng 3 của Man City còn nặng hơn Chelsea rất nhiều. Mà chẳng nói đâu xa, ngay vòng đấu tới thôi thì Man City đã có chuyến hành quân đến Stamford Bridge. Đó sẽ là trận “chung kết sớm” thực sự dành cho Man xanh.
Nếu thắng, họ vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch. Nhưng nếu thua, cách biệt với Chelsea sẽ lại là 8 điểm. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là dấu chấm hết cho hy vọng bảo vệ chức vô địch của thầy trò Pellegrini!
Đội hình thi đấu và chấm điểm
Manchester City: Hart 6, Zabaleta 5,5, Kompany 5, Demichelis 5, Clichy 6, Fernandinho 4, (Lampard 63', 6), Fernando 4, Jesus Navas 5 (Dzeko 76', 6), Silva 5,5, Milner 6 (Jovetic 46', 6), Aguero 4,5.
Arsenal: Ospina 7, Bellerin 7, Mertesacker 7,5, Koscielny 7, Monreal 7, Coquelin 7,5, Oxlade-Chamberlain 6 (Rosicky 66', 7), Ramsey 7 (Flamini 84'), Cazorla 8, Sanchez 7,5 (Gibbs 84'), Giroud 8.
Theo Minh Việt (Bongdaplus.vn)
Tin cùng chuyên mục

Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia
09/10/25 22:23

Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
09/10/25 21:39

Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
09/10/25 21:31

HLV Shin Tae-yong bị sa thải
09/10/25 20:27

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch
09/10/25 15:59

Rộ tin Manchester United sắp bị bán
09/10/25 15:11

Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA
09/10/25 15:00

Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng"
09/10/25 14:11
Tin mới nhất
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)
Bài đọc nhiều

Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"

Phương Oanh cứ nhìn con là khóc

Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực