Thể thao

Man City 1-1 Hull: Khủng hoảng thật rồi

Phải nhờ tới cú sút phạt vào phút bù giờ của Milner, Man City mới giành lại 1 điểm trước Hull City. Trận hòa như thua trước đối thủ dưới đáy BXH càng khẳng định cơn khủng hoảng trầm kha tại Etihad. Nghiêm trọng hơn, bây giờ Man City đã kém Chelsea 7 điểm.

Phải nhờ tới cú sút phạt vào phút bù giờ của Milner, Man City mới giành lại 1 điểm trước Hull City. Trận hòa như thua trước đối thủ dưới đáy BXH càng khẳng định cơn khủng hoảng trầm kha tại Etihad. Nghiêm trọng hơn, bây giờ Man City đã kém Chelsea 7 điểm.

Hòa Hull City không khác gì một trận thua đối với Man City của Joe Hart

BÀN THẮNG

Man City: Milner (90'+3)

Hull City: Meyler (35’)
 
 
BẤT LỰC PELLEGRINI

HLV Manuel Pellegrini đã chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-4-2 giàu sức tấn công hòng thanh toán gọn đối thủ dưới đáy BXH. Nhưng mọi tính toán của vị thuyền trưởng Man City đều không cho kết quả. Man City vẫn chơi đầy bế tắc giống như hình ảnh của họ trong suốt một tháng trở lại đây. Trước một đối thủ phòng ngự kỷ luật, Man City chỉ có nổi 1 pha dứt điểm trúng đích trong hiệp 1.

Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của nhà ĐKVĐ Premier League tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở. Những pha tấn công không quá phức tạp nhưng chuẩn mực của Hull City cũng đủ làm khó Man City. Pha đánh đầu dội xà ngang của Elmohamady vào phút thứ 16 là lời cảnh cáo đầu tiên. Và đến phút 35 thì sự luống cuống đến khó hiểu của hàng thủ Man City đã phải trả giá. Demichelis phá bóng vụng về vào chân Livermore tạo điều kiện cho cầu thủ này sút đập cột dọc Man City. Ngay lập tức David Meyler băng vào đệm bóng mở tỷ số. Trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League đội bóng của Pellegrini bị thủng lưới. Hệ thống phòng thủ của Man City rõ ràng tồn tại rất nhiều vấn đề.

Bàn thắng mở tỷ số dễ dàng của Meyler

Man City đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ bị từ chối một quả penalty mười mươi khi David Silva bị phạm lỗi trong vòng cấm vào phút 55. Họ cũng bị thần may mắn từ chối từ cú sút dội xà ngang của Aguero vào cuối trận. Và khi đội chủ nhà đã chấp nhận bi kịch thì Milner bất ngờ đóng vai đấng cứu thế. Pha sút phạt đẳng cấp của cầu thủ mới vào thay người ở phút bù giờ đã giành lại 1 điểm cho Man City (1-1).
 
BAO GIỜ TRỞ LẠI?

Trận hòa 1-1 của Man City không khác nào một thất bại. Vì trong trận đấu cùng giờ, Chelsea đã thắng Aston Villa qua đó gia tăng khoảng cách với Man City lên 7 điểm. Đó không phải khoảng cách quá lớn khi phía trước vẫn còn 14 vòng đấu. Nhưng nếu nhìn vào phong độ của Man City thì con số 7 điểm là cả một ngọn núi khó chinh phục.

Aguero không có duyên ghi bàn ở trận đấu với Hull

 
Vấn đề của Man City là họ có quá nhiều vấn đề. Sự vắng mặt của Yaya Toure là một cú đấm nặng vào hàng tiền vệ. Trong khi, những ngôi sao đáng chờ đợi như Aguero, David Silva, Nasri đã không lên tiếng khi cần thiết. Silva có một trận đấu rất tồi trước Hull City khiến anh bị thay ra vào giữa hiệp 2. Nasri mới trở lại vẫn chưa lấy lại phong độ tốt, và bỏ lỡ cơ hội đẹp nhất trong hiệp 1. Aguero thì vẫn vô vọng trong việc tìm lại cái duyên ghi bàn. Nên nhớ lần gần nhất chân sút người Argentina lập công tại Premier League đã cách đây hơn 2 tháng (gặp Sunderland vào 03/12/14).

Và điều quan trọng nhất, Pellegrini bất lực trước cơn ốm dài của nhà ĐKVĐ nước Anh. Chiến lược gia người Chile không tìm được giải pháp nào kích thích Man City trở lại đúng phong độ. Man City đã không thắng 4/5 vòng vừa qua và chưa thể biết chuỗi phong độ kém cỏi này sẽ kéo dài tới đâu. Trong khi, Chelsea vẫn đang tăng tốc.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Nasri, Fernando, (Navas 46’) Fernandinho, Silva (Jovetic 74’), Aguero, Dzeko (Milner 66’).

Hull City: McGregor, Dawson, Bruce, McShane, Meyler, Livermore, Huddlestone, Elmohamady, Ramirez (N'Doye 76’), Brady (Quinn 90+1’), Aluko (Robertson 67’).
 
Theo V.Hà (Bongdaplus.vn)