-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
07/05/2022 16:30Man City bất ngờ muốn chiêu mộ Paul Pogba
Nhà vô địch World Cup người Pháp đã sẵn sàng rời Man United vào cuối tháng này sau 6 năm đáng thất vọng. Paris Saint Germain và Juventus vẫn là điểm đến khả dĩ nhất cho cầu thủ 29 tuổi, người đã từ chối mọi nỗ lực để giữ anh ở lại Old Trafford.
Nhưng The Sun mới đây cho biết Man City đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới sau khi đội trưởng Fernandinho của câu lạc bộ ra đi. Và họ đã yêu cầu được thông báo về tình hình của Pogba trong những tuần tới.
Pogba nằm trong danh sách chuyển nhượng của Man City trong mùa hè này cùng với tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund, người dự kiến sẽ chuyển đến Etihad vào mùa hè này. Cả 2 cầu thủ này đều có đại diện là siêu cò Mino Raiola, người vừa qua đời cách đây ít ngày.
Pogba sẽ yêu cầu một khoản phí gia nhập khá lớn và mức lương cao hơn những gì anh đang kiếm được ở Man United - mức cơ bản được cho là 165.000 bảng một tuần với các khoản thưởng khổng lồ.
Man City từng nằm trong cuộc đua giành chữ ký của Pogba từ Juventus vào năm 2016 nhưng đã rút lui do vấn đề tài chính liên quan đến thương vụ này. Sau đó hai năm, Pep Guardiola từng tuyên bố Raiola đã đề nghị ông có cơ hội mua cầu thủ người Pháp.
Khi Pogba bị chấn thương bắp chân ở trận gặp Liverpool vào tháng trước, HLV tạm quyền Ralf Rangnick cho rằng anh có thể đã chơi trận cuối cùng cho câu lạc bộ. Nhưng tiền vệ này sau đó đã đăng trên mạng xã hội ràng "Nó chưa kết thúc".
Man City sẽ không thể chính thức hoàn tất việc chuyển nhượng cho đến khi Pogba trở thành cầu thủ tự do vào ngày 1 tháng 7. Điều đó mang lại cho các câu lạc bộ châu Âu một lợi thế rõ ràng vì họ đã được phép nói chuyện với anh kể từ đầu năm theo quy định của FIFA.
Tuy nhiên, các nguồn tin tại Etihad không loại trừ hoàn toàn động thái này. Và nếu họ giành chiến thắng trong cuộc đua, nó có thể sánh ngang với việc Carlos Tevez thực hiện cùng một động thái vào mùa hè năm 2009.
Theo Đăng Nguyên (Nguoiduatin.vn)








- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (31 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)




